Chia tay rồi có nên đòi lại 100 triệu cho gia đình người yêu cũ vay không?

OtakuTrang2k6

New member
cc2b5d551afc6aea2e49.jpg


100 triệu với mình là cả gia tài luôn á, để dành bao lâu mới có, định lo tương lai cưới vợ gì đấy. Nhưng giờ mở mồm đòi lại thì sợ thiên hạ hiểu lầm là "chia tay rồi đòi quà" quá

Mình với người yêu vừa chia tay sau hơn 2 năm gắn bó. Thật sự là buồn lắm vì 2 năm trời biết bao kỷ niệm cùng nhau. Cả hai đều là con nhà nông nghèo ở tỉnh lẻ lên Hà Nội mưu sinh. Tưởng đâu hoàn cảnh giống nhau thì sẽ thấu hiểu nhau hơn, nhưng thực tế càng gần lại càng thấy khác biệt nhiều vô kể. Cãi nhau rồi chia tay rồi quay lại đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng lần này chắc là hết cứu rồi, vì cả hai đều thấy kiệt sức không thể níu kéo thêm được nữa.

6492015cea31203fdad3.jpg


Lúc mới yêu, nghĩ tính đường dài nên thuê trọ chung luôn cho tiết kiệm. Nhà ai có việc gì thì cả hai đều xúm vào lo hết. Cách đây 1 năm, bố bạn gái mình bị bệnh hiểm phải lên Hà Nội chữa, mình đã rút hết 100 triệu tích góp từ hồi đi làm tới giờ đưa người yêu lo cho bố cô ấy.

Khi bác đỡ bệnh về quê, gia đình bạn gái cảm động lắm, bảo con gái họ may mắn quá mới gặp được người như mình, và hứa khi nào thu xếp đủ sẽ trả lại. Lúc đó mình cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nói cho yên tâm là tiền của mình cũng là tiền của con gái họ thôi.

Giờ đây chuyện tình tan vỡ, thực sự mình cũng muốn lấy lại số tiền mà mình đã cật lực nhịn ăn nhịn tiêu để dành suốt mấy năm trời. Số tiền này với mình là cực kỳ lớn, để lo cho tương lai, cưới vợ hay làm gì đấy. Nhưng giờ mở lời "xin" lại thì thấy ngại vcl, sợ mọi người không hiểu lại bảo mình "chia tay đòi quà" Còn nếu mình im lặng thì chẳng biết gia đình bạn gái cũ có trả lại không, hay họ nghĩ chia tay rồi thì xong luôn mọi chuyện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top