ThoKitty8122
New member
Người yêu cũ là thứ gì đó rất... khoai đấy! Ae đồng ý không nè?
Lúc yêu thì ai cũng muốn "đi đến cuối con đường" nhưng vì lý do này nọ mà ít ai đi được hết cả chặng đường ngay từ lần đầu, thế là... sinh ra cái khái niệm "người yêu cũ" đó
"Người yêu cũ" từ xưa tới giờ luôn là một vấn đề rất... nan giải, dù là người cũ của mình hay người cũ của người yêu hiện tại đi nữa.
Vẫn biết chia tay rồi thì all sẽ thành quá khứ, nhưng thật lòng mà nói thì chả mấy ai quên được người yêu cũ đâu nhé...
Hận cũng được, hối hận cũng được, mà day dứt cũng được, nói chung là sẽ nhớ mãi không phai. Giống như mấy bạn trẻ này khi được hỏi "Bạn có thái độ thế nào với người yêu cũ" đây nè!
1. Cảm giác với người yêu cũ ư? Đó là một cảm giác chỉ muốn rút dép ra mà đập thôi!
2. Ai bảo đằng ấy kiếp này không yêu tui?
3. Không phải ai cũng được bình tĩnh và suy nghĩ lý trí như cô gái này
4. Thôi nào cô gái, tội gì phải bận tâm vì một người không còn bên ta nữa
5. Thương thay cho chàng trai ấy!
6. Nhớ nhung làm gì cho mệt, quên nhanh cho nó gọn
7. Chân lý đây rồi! Anh sẽ không bao giờ tìm thấy một cô gái xinh đẹp như tôi nữa đâu!!!
8. Đấy, ưu ái anh lắm mới lấy tên anh đặt cho cún cưng của em đó
Nguồn: soha.vn