Chia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim thôi chứ đời thực có đâu
Gặp nhau là duyên, chia tay khi hết duyên là chuyện bình thường lắm rồi. Nhưng mà có những người lại có cách hành xử khó hiểu vô cùng, và anh chàng trong câu chuyện dưới đây chính là một case điển hình luôn á!
Theo thông tin từ tờ Mirror, một cô gái đã lên diễn đàn Reddit kể lại câu chuyện dở khóc dở cười của mình. Cô từng yêu một anh chàng làm thợ sửa ống nước. Nghe có vẻ ổn đấy, nhưng plot twist nằm ở chỗ khác nè
Về sau, cô phát hiện anh ta là người cực kỳ bủn xỉn, kiểu vừa không chịu trả tiền ăn, vừa không tip cho nhân viên phục vụ. Thậm chí còn không chịu đóng tiền điện trong thời gian ở chung nhà luôn ấy chứ! Cô gái nhận ra đây chắc chắn không phải là người bạn đời lý tưởng của mình rồi
Sau khi quyết định chia tay, cô gái vào nằm nghỉ trong phòng ngủ trong lúc anh người yêu cũ thu dọn hành lý. Ai ngờ cô ngủ quên mất, và khi tỉnh dậy thì... OMG, cái bồn cầu trong nhà đã biến mất không cánh mà bay!
Trong bài đăng trên Reddit, cô viết: "Tôi đã chia tay với bạn trai ngày hôm qua. Tôi ngủ quên khi anh ta đang đóng gói đồ đạc và anh ta đã lấy trộm cái bồn cầu của tôi luôn. Anh ta là thợ sửa ống nước nên biết mình phải làm gì rồi đấy".
Vì trong nhà không còn cái toilet nào khác, cô gái buộc phải chạy đến Taco Bell mỗi khi cần đi vệ sinh. Tưởng tượng cảnh đó mà thương luôn á May mắn là sau đó cô đã liên lạc được với một thợ sửa ống nước khác và có một chiếc toilet hoàn toàn mới để sử dụng rồi!
Dân mạng thì phản ứng cực gắt với câu chuyện này. Một người comment: "Điều này đúng là khôi hài thật. Tôi rất tiếc về việc cô chia tay xong và mất luôn cái bồn cầu, nhưng tôi không nhịn cười được. Anh ta đã giải quyết nó rất gọn gàng"
"Tôi tự hỏi anh ta đã mang cái bồn cầu đi bằng cách nào? Nó quá nặng, và còn chẳng lấy gì làm thơm tho. Thật khó hiểu và cũng thật đáng khâm phục", một người nữa nhận xét.
Còn có người lạc quan nhìn nhận: "Chia tay anh ta đúng là một sự khởi đầu mới. Vì nhờ anh ta mà cô được dùng bồn cầu mới, lại chẳng mất công tháo nó ra. Hãy nhìn vấn đề một cách tích cực lên nào!"
Thật sự là không biết nên cười hay khóc với case này nữa các bạn ơi
Nguồn: kenh14.vn