Chuyện tình tan vỡ mà lại giận dữ quá mức, anh Nguyên đã nghĩ ra kế hoạch mua xăng đốt luôn cửa hàng túi xách gần 1 tỷ đồng của bạn gái. Toxic relationship level max luôn á!
Ngày 22/9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Khôi Nguyên (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi "Hủy hoại tài sản".
Trước đó vào khoảng 23h45 ngày 19/9, người dân sống gần đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc nghi ngút tại cửa hàng túi xách Shee chuyên kinh doanh túi xách thời trang ở số 59 nên vội hô hoán. Khói bay mù trời luôn các bạn ơi!
Lúc này, chủ nhà là chị Hoàng Thu H (SN 1991, ngụ TP.Hà Nội) cùng mọi người đang ngủ ở lầu 1 nghe báo cháy đã kịp thoát ra bằng cửa sau. May quá chứ không kịp thì nguy lắm! Chỉ sau vài phút, đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ tầng trệt của căn nhà.
Nhận tin báo, Công an quận 3 cùng phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều 6 xe các loại cùng hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Một phần tuyến đường Bàn Cờ được phong tỏa để tiến hành chữa cháy.
Gần 1 giờ sau, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Tuy nhiên toàn bộ tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng của cửa hàng đã bị thiêu rụi. Cháy sạch sành sanh luôn á!
Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân gây cháy là do bị tạt xăng đốt. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định kẻ gây án không ai khác chính là Nguyên nên đã mời làm việc.
Qua đấu tranh, Nguyên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nguyên và chị H. vốn có quan hệ tình cảm. Gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn cãi nhau lớn tiếng với nhau. Bực tức, Nguyên tìm cách đốt cửa hàng túi xách của người yêu để dằn mặt. Ơ kìa, chia tay mà phải đốt nhà người ta sao? Red flag cỡ này thì tránh xa thôi!
Để thực hiện kế hoạch của mình, Nguyên đi mua xăng chờ tới khi khuya rồi ra tay. Đêm 19/9, Nguyên dùng xăng tạt vào cửa hàng của chị H. May mắn chị H và mọi người trong nhà phát hiện nên đã tìm cách kịp thoát ra bằng cửa sau.
Nguồn: soha.vn