"Chia tay đòi quà" nghe quen rồi đúng không? Nhưng "chia tay đòi chó" thì sao? Nghe vừa buồn cười vừa drama phải biết!
Chuyện này không xa lạ với team FA hay couple đâu nhé. Đòi quà, đòi tiền thì còn ổn vì nó là vật vô tri vô giác. Nhưng mà đòi chó? Ơ kìa, chó nó có tình cảm đấy bạng ơi!
Và câu chuyện "trời ơi đất hỡi" này xảy ra với chị T.V. luôn. Tức á, tức đến nỗi chị phải lên diễn đàn chị em mà tâm sự:
"Cả nhà cho em tâm sự với!
Hiện tại em bị người yêu cũ làm phiền muốn điên đầu. Em với anh ấy chia tay vì anh ấy "cắm sừng" em trong khi em đi vay mượn bạn bè để có tiền cho anh ấy trả nợ. Hôm nay cầm tiền em, hôm sau ngủ với gái luôn
Cuối cùng em ôm nợ 4 triệu. Tuy không nhiều nhưng mà hồi đó sinh viên nên cũng khá căng đấy ạ. Trong khi yêu anh ấy tặng em con chó giá tầm 8 triệu. Hai cái từ "TẶNG" và "VAY" nó không liên quan gì nhau đúng không ạ?
Cơ mà thôi biết điều nên tiền anh ấy nợ em cũng không đòi. Vậy mà anh ấy đòi chó các chị ạaaaa Anh ấy tử tế thì em cũng đưa, cơ mà đã không ra cái gì rồi còn lên giọng thách thức. Em chặn hết. Chặn xong lại lập Facebook khác chửi em.
Đến nay chia tay được 6 tháng rồi, khi anh ấy biết con chó anh ấy tặng em đẻ được 11 con (đẻ xong luôn nhen), anh ấy lại nhắn tin xin con giống. Em thề chưa từng thấy ai như thế đâu ý ạ. Em chặn số điện thoại thì anh ấy lấy số khác nhắn tin cho em. Nguyên văn thế này: "Mày để tao gặp ngoài đường, thì đừng hỏi tại sao. Thử xem".
Cho nên em khuyên thật lòng các chị có yêu đến mức nào cũng đừng để dính đến chuyện tiền bạc, ngày trước anh ấy cũng suốt ngày nói "Yêu em lắm!" đấy ạ "
Hiện tại thì chị T.V. quyết không trả chó mẹ hay cho chó con gì hết. Lý do? Vì nó là "TẶNG" mà! Hơn nữa chị cũng không đòi lại 4 triệu nên thấy fair rồi. Và quan trọng nhất là... ghét thái độ nên không cho
Chia sẻ này lập tức viral trong hội chị em. Đa số đều ủng hộ cách xử lý của chị T.V. Và còn có cả bộ "tư vấn đáp trả" cực gắt nữa:
"Trả chó cho nó, tặng kèm mấy cái đầm bánh bèo nữa", bạn N.N.T.V. gợi ý cách "mượn dao giết người"
"Bảo anh ta là tôi bán chó của anh để trừ nợ rồi", bạn T.H. đưa ra chiêu độc.
"Thôi thì em cứ cho nó 1 con chó cái đi", ý kiến khá là "cay" của bạn L.T.L.
"Em nhắn tin lại cho nó là: Tôi đã lưu tin nhắn. Anh đe dọa tôi như thế này là đủ bằng chứng đưa ra công an. Anh đang phạm vào tội đe dọa và lăng nhục người khác đấy", bạn H.P. đưa ra phương án pháp lý luôn.
"Thôi, nó xin thì cho 1 con coi như không nợ gì của nó nữa, đỡ phải suy nghĩ. 4 triệu của bạn, bạn biết xót thì con chó 8 triệu nó cũng xót không kém. Nó xin không cho rồi còn chặn các kiểu nó chả điên lên", bạn H.T. phân tích góc nhìn khác.
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Tưởng drama thôi, ai ngờ có hẳn một đám người kéo vào... hỏi mua chó con Từ một câu chuyện tâm sự, chị T.V. bỗng trở thành "chủ shop thú cưng" hot nhất MXH:
"Chị bán chó con không ạ? Em đang muốn mua", bạn S.N. cùng vô vàn người khác ùa vào inbox.
"Hóng 11 bé chó con. Chó lớn nhớ báo để còn mua nha bạn", bạn N.T.L. cũng muốn đặt hàng.
"Không liên quan nhưng chó giống gì mà đẻ được những 11 con thế ạ?", bạn J.N. hỏi thẳng về giống chó luôn.
"Chị hỏi câu không đúng chủ đề lắm. Em nuôi giống chó gì mà đẻ được nhiều thế? Chị thích chó lắm mà bảo nuôi ai cũng phản đối. Cho chị biết giống chó em nuôi để chị tham khảo", bạn C.C.N. xin info.
"Chị có thể cho em một ít kinh nghiệm chăm sóc Alaska được không ạ? Em cũng nuôi mà chó nhà em ốm quá", một bạn khác thì xin tips chăm boss luôn
Thế là từ một câu chuyện drama, chị T.V. vô tình mở ra cả một "diễn đàn tư vấn nuôi chó" luôn rồi
Nguồn: soha.vn