MamCute5590
New member
Carlos Tevez đã chính thức "xin phép rút" khỏi Shanghai Shenhua dù đang là cầu thủ hưởng lương "xịn" nhất hành tinh, để quay về ôm Boca Juniors - đội bóng quê nhà lần thứ 3 rồi nè!
Cách đây đúng 1 năm, Carlos Tevez từng flex luôn danh hiệu cầu thủ "giàu vkl" nhất thế giới với mức lương 730,000 Euro/tuần tại Shanghai Shenhua luôn á. Nhưng mà hôm qua (9/1 - giờ địa phương), anh chàng người Argentina này đã "về vườn" với nụ cười tươi như hoa khi khoác lại áo Boca Juniors
Nói về quyết định bỏ lại núi tiền ở Trung Quốc, Tevez tâm sự ngắn gọn mà đầy tâm trạng: "Tôi nhận được bao nhiêu thì cũng mất bấy nhiêu. Tôi muốn vui vẻ gắn bó với Boca thêm 2 năm nữa bởi đó là thứ cuối cùng còn lại của tôi. Tôi đang rất ổn. Mọi chuyện thật dễ dàng khi tôi cảm thấy hạnh phúc". Đúng là tiền không mua được hạnh phúc nhỉ!
Trong 12 tháng "đi tu" ở Shanghai Shenhua, cựu sao Man Utd chỉ ghi được... 4 bàn thôi và còn chấn thương liên miên khiến phải miss trận chung kết FA Cup Trung Quốc - mà sau đó đội nhà vẫn vô địch ha. Hơi sượng đó
Chủ tịch CLB Boca - Daniel Angelici - còn hé lộ họ không phải bỏ ra đồng xu nào để "rước" Tevez về: "Tôi muốn cảm ơn đội bóng Trung Quốc bởi họ đã giúp Carlos trở về một cách dễ dàng. Không có khoản đền bù kinh tế nào từ Boca đến Trung Quốc và từ Trung Quốc về Boca". Thế là "stonks" cho Boca rồi!
Lần thứ 3 tái hợp với Boca trong sự nghiệp, mục tiêu của Tevez là được dự World Cup 2018 dù sắp bước sang tuổi 34 vào tháng sau rồi: "Tôi chỉ còn thi đấu thêm vài năm nữa. Được tham dự World Cup ở tuổi này thật sự rất tuyệt". Mơ ước cuối đời của anh ấy đó!
Trước mắt, chân sút người Argentina đang tập luyện hăng say để giúp Boca giành cúp Copa Libertadores lần đầu tiên kể từ năm 2007.
Nguồn: soha.vn