Chị y tá giả danh bác sĩ cắt bao quy đầu cho bé, kết cục gây sốc khiến ai cũng phẫn nộ

BiSweet410

New member
94ed3400e13361ff5475.jpg


Ôi trời ơi, nghe câu chuyện này mà tim như muốn ngừng đập luôn á! Một bé trai mới chỉ 1 tháng tuổi ở Ai Cập vừa phải trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng nổi khi buộc phải cắt bỏ luôn "cậu nhỏ" sau ca phẫu thuật cắt bao quy đầu đi chệch hướng khủng khiếp.

Nghe đã thấy ám ảnh rồi! Chuyện là thế này nhé: Anh Ashraf Halmi - bố của bé Mohamed ban đầu chỉ định đưa con đi tiêm phòng bình thường tại một trung tâm y tế thôi. Nhưng mà plot twist ở chỗ, khi thăm khám thì vị "bác sĩ" ở đó đã thuyết phục anh cho bé cắt bao quy đầu luôn.

Nghĩ mình tin tưởng một bác sĩ chuyên nghiệp tại Trung tâm y tế Manti ở Shubra El-Kheima, anh Ashraf đã đồng ý. Nhưng đen thôi rồi, sau này anh mới phát hiện ra người đó chỉ là một... y tá chứ đâu phải bác sĩ gì đâu!

eef27a7c7fa059cf8f5a.jpg


Red flag nữa là ca "phẫu thuật" này được thực hiện ở đâu bạn ơi? Không phải phòng phẫu thuật đâu, mà là ở... phòng cấp cứu á! Anh Ashraf kể lại với truyền hình địa phương: "Cô ta làm việc này ở phòng cấp cứu chứ không phải phòng phẫu thuật. Sau khi hoàn thành, cô ta buộc chặt miếng gạc và khi tôi nói điều này sẽ khiến con tôi bị đau thì cô ta nói rằng 'Tôi biết tôi đang làm gì!'."

Úi giời ơi, kiểu tự tin sai chỗ là đây!

436fcc915002c16d2dbd.jpg


Chỉ một ngày sau thôi, anh Ashraf đã phát hiện vùng kín của con trai mình sưng lên bất thường. Anh lập tức đưa bé quay lại Trung tâm y tế Manti để kiểm tra. Tại đây, anh gặp lại "bác sĩ" đó và bắt đầu nghi ngờ khi cô ta phải gọi thêm một bác sĩ khác đến xử lý tình huống.

Càng ngày càng tệ hơn, vài ngày sau bé Mohamed bị nhiễm trùng vùng kín nặng luôn rồi! Anh Ashraf phải lao đến Viện nghiên cứu và điều trị Nasser ở Cairo gấp. Và tin buồn là... các bác sĩ ở đây buộc phải cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục của bé vì nhiễm trùng quá nghiêm trọng rồi. Đau lòng quá đi mất!

Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Hamdi al-Tabakh cho biết cô y tá đã thừa nhận mình không phẫu thuật cẩn thận dẫn đến bé bị nhiễm trùng. Nhưng plot twist tiếp nè: Cô này còn khai rằng mình thực hiện ca phẫu thuật tại... nhà riêng chứ không phải ở trung tâm y tế! Trong khi đó, anh Ashraf phủ nhận hoàn toàn điều này.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra thêm vụ việc. Cô y tá giả danh này đã bị bắt giữ và tạm giam rồi nhé! Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn cho gia đình bé Mohamed!

(Theo The Sun)

6014414220fe350b561c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top