NaiBoy3248
New member
Hàng ngày ở gia đình anh Phùng Văn Yến (SN 1978, xóm Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn có một bóng dáng đặc biệt: một người phụ nữ tí hon cao chỉ bằng bé 2 tuổi nhưng thoăn thoắt nấu cơm, vo cám, quét nhà, dọn chuồng lợn, rửa bát, trông cháu... khéo đến mức ai cũng phải trầm trồ
Đó chính là chị Phùng Thị Xuyến (SN 1968, người Mường), chị ruột của anh Yến. Theo kết quả đo mới nhất, chị Xuyến cao 76cm, nặng 28kg - một con số khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng dù vậy, ngoại hình không hề cản trở chị sống một cuộc đời ý nghĩa và tràn đầy năng lượng
Bố mẹ và 2 người em của chị đều có ngoại hình bình thường, chỉ mình chị là "không may thiệt thòi" như lời chị tâm sự. Từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bỏ đi theo người khác nên mấy mẹ con chị Xuyến chỉ biết nương tựa vào nhau. Là chị cả, chị Xuyến theo mẹ lên đồi đào sắn đem về luộc cho các em ăn. Vì nghèo lại tự ti về ngoại hình nên chị không đi học. Nhưng may mắn là chị hay giao tiếp với mọi người nên nói tiếng Kinh rất tốt, không bị gò bó gì cả
Sau khi bố mẹ qua đời, chị Xuyến sống cùng em trai. Hàng ngày các em đi làm, chị ở nhà lo toan mọi việc, đỡ đần em út như một "trụ cột" thầm lặng.
Đối với người tí hon như chị, làm việc gì cũng khó khăn gấp đôi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị luôn cố gắng tìm cách. Dần dần, chị làm được mọi thứ một cách trơn tru, thậm chí còn làm giỏi hơn nhiều người
Hai người em của chị đều kết hôn, sinh con bình thường. 4 đứa cháu của 2 gia đình đều do bác Xuyến chăm nom. Người bác tí hon này chăm cháu cực kỳ khéo léo, cẩn thận, yêu cháu như con nên bố mẹ chúng siêu yên tâm
Hồi còn trẻ, chị Xuyến vẫn thường vào rừng lấy măng, hái lá dong. Vì thân hình nhỏ bé nên chị luồn lách siêu giỏi, lần nào đi cũng "ăn điểm" khá. Hiện tại thì các em không cho đi nữa vì đã nhiều tuổi rồi.
Ở nơi chị sống không có chợ hàng ngày mà chỉ có chợ phiên họp hàng tuần. Trước đây, chị Xuyến vẫn vượt quãng đường dài để đến chợ, mua thức ăn cho cả nhà trong vài ngày. Giờ thì em trai chở chị đi xe máy cho tiện. Nghe nói chị đi chợ trả giá cực đỉnh luôn đó
Ngay cả hàng xóm cũng phải công nhận sự đảm đang, nhanh nhẹn của chị Xuyến. "Chị ấy làm gì cũng khéo lắm", họ khen không ngớt.
Trộm vía, dù ngoại hình nhỏ bé nhưng chị khỏe mạnh, không hay ốm vặt. Thỉnh thoảng chỉ bị đau khớp gối tay, chân thôi.
Khi được hỏi có mơ ước về một mái ấm cho riêng mình không - vì gần đây có nhiều người tí hon đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc lắm, chị Xuyến xấu hổ quá trời, chỉ cười và lắc đầu
Chị kể hồi còn trẻ cũng chưa từng yêu ai cả. Chị Xuyến bộc bạch không mơ tưởng hạnh phúc riêng gì cả, chỉ cần được sống với em và các cháu là đã vui rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Đó chính là chị Phùng Thị Xuyến (SN 1968, người Mường), chị ruột của anh Yến. Theo kết quả đo mới nhất, chị Xuyến cao 76cm, nặng 28kg - một con số khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng dù vậy, ngoại hình không hề cản trở chị sống một cuộc đời ý nghĩa và tràn đầy năng lượng
Bố mẹ và 2 người em của chị đều có ngoại hình bình thường, chỉ mình chị là "không may thiệt thòi" như lời chị tâm sự. Từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bỏ đi theo người khác nên mấy mẹ con chị Xuyến chỉ biết nương tựa vào nhau. Là chị cả, chị Xuyến theo mẹ lên đồi đào sắn đem về luộc cho các em ăn. Vì nghèo lại tự ti về ngoại hình nên chị không đi học. Nhưng may mắn là chị hay giao tiếp với mọi người nên nói tiếng Kinh rất tốt, không bị gò bó gì cả
Sau khi bố mẹ qua đời, chị Xuyến sống cùng em trai. Hàng ngày các em đi làm, chị ở nhà lo toan mọi việc, đỡ đần em út như một "trụ cột" thầm lặng.
Đối với người tí hon như chị, làm việc gì cũng khó khăn gấp đôi. Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị luôn cố gắng tìm cách. Dần dần, chị làm được mọi thứ một cách trơn tru, thậm chí còn làm giỏi hơn nhiều người
Hai người em của chị đều kết hôn, sinh con bình thường. 4 đứa cháu của 2 gia đình đều do bác Xuyến chăm nom. Người bác tí hon này chăm cháu cực kỳ khéo léo, cẩn thận, yêu cháu như con nên bố mẹ chúng siêu yên tâm
Hồi còn trẻ, chị Xuyến vẫn thường vào rừng lấy măng, hái lá dong. Vì thân hình nhỏ bé nên chị luồn lách siêu giỏi, lần nào đi cũng "ăn điểm" khá. Hiện tại thì các em không cho đi nữa vì đã nhiều tuổi rồi.
Ở nơi chị sống không có chợ hàng ngày mà chỉ có chợ phiên họp hàng tuần. Trước đây, chị Xuyến vẫn vượt quãng đường dài để đến chợ, mua thức ăn cho cả nhà trong vài ngày. Giờ thì em trai chở chị đi xe máy cho tiện. Nghe nói chị đi chợ trả giá cực đỉnh luôn đó
Ngay cả hàng xóm cũng phải công nhận sự đảm đang, nhanh nhẹn của chị Xuyến. "Chị ấy làm gì cũng khéo lắm", họ khen không ngớt.
Trộm vía, dù ngoại hình nhỏ bé nhưng chị khỏe mạnh, không hay ốm vặt. Thỉnh thoảng chỉ bị đau khớp gối tay, chân thôi.
Khi được hỏi có mơ ước về một mái ấm cho riêng mình không - vì gần đây có nhiều người tí hon đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc lắm, chị Xuyến xấu hổ quá trời, chỉ cười và lắc đầu
Chị kể hồi còn trẻ cũng chưa từng yêu ai cả. Chị Xuyến bộc bạch không mơ tưởng hạnh phúc riêng gì cả, chỉ cần được sống với em và các cháu là đã vui rồi.
Nguồn: kenh14.vn