CunHong6932
New member
Hôm 14/4 vừa rồi, siêu mẫu Xuân Lan đã chính thức gặp mặt báo giới để phản pháo lại những tin đồn "từng gây bão" về chuyện chị bị tố ăn chặn tiền tang lễ của cố đạo diễn Vũ Minh.
Chị Xuân Lan kể lại rằng hồi đạo diễn Vũ Minh lâm bệnh nặng phải vào viện, chính chị là người đứng ra cập nhật tình hình sức khỏe cho gia đình anh ở nước ngoài. Ngay từ ngày đầu nhập viện, đạo diễn Vũ Minh đã nhờ chị làm việc này.
Sau đó, chị dùng một tài khoản riêng "trắng tinh" để kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đạo diễn. "Đây là tài khoản trống của tôi chỉ dùng cho những công việc quyên góp. Khi bắt đầu sử dụng, tôi rút hết tiền ra và chỉ để lại hơn 300 nghìn đồng để mọi chi tiêu được minh bạch. Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận tiền từ ngày 15/2/2022", chị giải thích.
Về ồn ào bị tố "ăn chặn" tiền từ thiện giúp đỡ đạo diễn Vũ Minh chữa bệnh, Xuân Lan khẳng định rõ ràng: "Tất cả 100% là sử dụng cho đạo diễn Vũ Minh, mọi biến động trong tài khoản đều sử dụng cho cố đạo diễn. Sau đó khi anh không qua khỏi, tôi xin phép sử dụng số tiền còn lại để lo mai táng cho anh".
Số tiền dư ra sau tang lễ khoảng hơn 240 triệu đồng, chị Xuân Lan đã chuyển hết cho giám đốc Idecaf Huỳnh Anh Tuấn để làm từ thiện tiếp
Còn chuyện bị đồn "trục lợi" từ tiền đám tang, nữ siêu mẫu lên tiếng rằng toàn bộ số tiền phúng điếu đều được bỏ vào một thùng có khóa và được các học trò của đạo diễn Vũ Minh niêm phong cẩn thận.
Chị nói thêm: "Sau khi đưa anh Vũ Minh đi hỏa táng, thùng tiền phúng điếu mới được mở ra. Khi ấy các học trò của anh Vũ Minh, anh Huỳnh Anh Tuấn, các thành viên sân khấu kịch Idecaf và gia đình Vũ Minh đều ở đó. Tôi bàn giao lại toàn bộ số tiền đó cho người nhà của anh Vũ Minh và mong muốn quay trở về cuộc sống bình thường".
Trước tin đồn mạo danh tin nhắn di nguyện của đạo diễn Vũ Minh để chiếm đoạt tiền, Xuân Lan bức xúc nói "đây là điều tôi không thể chấp nhận được". Chị thêm vào: "Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình, bao nhiêu năm làm siêu mẫu, tổ chức bao nhiêu chương trình nhưng giờ đây danh tiếng của tôi bị xúc phạm như thế"
Ngoài ra, Xuân Lan còn cho rằng tin đồn về việc chị giấu thông tin cố đạo diễn Vũ Minh qua đời để chiếm đoạt tài sản là xúc phạm cả chuyên môn của bệnh viện, của nhà tang lễ, và cả bản thân chị với tư cách một người đã làm nghề lâu năm. "Tôi còn nghe được thông tin tôi không bán được đất mộ của gia đình nên dụ anh Vũ Minh về đó, đó là giọt nước tràn ly khiến cho tôi quyết định nói hết sự việc lần này", chị Xuân Lan tâm sự.
Chị khẳng định bản thân bị oan uổng nên phải lên tiếng làm rõ, muốn mọi người biết chị rất trong sạch, không có gì vấy bẩn như tin đồn: "Tôi không muốn đào sâu thêm để anh Vũ Minh phiền lòng đâu. Với góc nhìn của riêng tôi, tôi là người bị mang tiếng nên phải có trách nhiệm nói ra. Tôi làm nghề bao nhiêu năm, danh tiếng bao nhiêu năm để không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết như vậy, đó là một điều rất xúc phạm".
Khi được hỏi về chuyện có kiện tụng hay nhờ pháp luật vào cuộc sau hàng loạt lời tố cáo xúc phạm danh dự không, Xuân Lan share: "Tôi muốn kể một lần cho hết rồi mới bỏ qua. Nhưng kể từ sau ngày hôm nay, nếu mà có thêm bất kỳ một điều tiếng nào không hay về tôi thì tôi sẽ không bỏ qua nữa".
Tháng 3/2022, đạo diễn Vũ Minh qua đời ở tuổi 55 do suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, anh còn mắc thêm COVID-19 khiến sức khỏe liên tục suy giảm. Đến 11/2, nam đạo diễn nhập viện vì đau bụng dữ dội, bác sĩ chẩn đoán bị tắc mạch ở đại tràng và cần được phẫu thuật gấp. Tuy nhiên ngay sau khi kiểm tra thì phát hiện phổi đã đông đặc, suy hô hấp nặng và trắng 70%.
Do hoàn cảnh gia đình đạo diễn Vũ Minh khá khó khăn, nên trong khoảng thời gian đàn anh cấp cứu, siêu mẫu Xuân Lan là người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ tiền viện phí.
Là người ở bên cạnh đạo diễn Vũ Minh trong những ngày cuối đời, Xuân Lan nghẹn ngào chia sẻ ngày đàn anh ra đi: "Rồi em cũng đã lo cho anh một đám tang ấm áp và quá nhiều tình thương. Những điều anh dặn em sẽ cố gắng làm tròn. Mai em đưa anh đi, rồi sau đó đưa anh về gần mộ bà ngoại và mộ ba chồng em. Rồi em sẽ ghé thăm anh thường xuyên cho anh đỡ buồn nhé. Anh đi nhé, Vũ đầu chùa thương yêu của em"
Nguồn: soha.vn