BubuDev9867
New member
Xách túi nilon đi du lịch vốn là chuyện bình thường, nhưng tại Trung Quốc có chỗ lại bị cấm sương sương luôn! Lý do đằng sau khiến ai nghe cũng phải "giật mình" đấy
Đi du lịch nước ngoài vốn toàn trải nghiệm đáng nhớ rồi - từ cảnh đẹp mê hồn, đồ ăn lạ miệng, cho đến những "luật ngầm" nghe vô lý nhưng lại cực kỳ quan trọng. Gần đây, câu chuyện của một bạn du khách Việt khi check-in núi Nga Mi (Trung Quốc) đã khiến netizen phải "đứng hình": chỉ vì xách theo một chiếc túi nilon bé tí xíu mà bị hướng dẫn viên yêu cầu giấu ngay lập tức!
Theo share của chị Minh (Hà Nội), khi đoàn vừa bắt đầu hành trình khám phá núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - địa điểm siêu nổi với cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái hoang dã đỉnh của chóp - thì hướng dẫn viên đã soi ra chiếc túi nilon trên tay chị ngay. Không nói nhiều, người này lập tức nhắc phải giấu chiếc túi đi cho kín mít.
Lý do được tiết lộ khiến cả đoàn phải "ơ mây zing" luôn!
Hóa ra tại núi Nga Mi có cả một đàn khỉ sinh sống tự nhiên. Theo "thói quen" hình thành từ lâu đời, lũ khỉ ở đây mặc định rằng: thấy túi nilon là bên trong chắc chắn có đồ ăn rồi. Vì vậy, chúng sẵn sàng lao vào giật túi của du khách bất cứ lúc nào không thương tiếc!
Nhưng plot twist còn đáng sợ hơn: nếu khỉ giật được túi mà phát hiện bên trong... không có gì ăn, thì tình hình sẽ căng hơn nữa! Lúc đó chúng sẽ nổi cáu và quay sang tấn công du khách - cào cấu, cắn hoặc xô ngã, gây chấn thương không ai mong muốn. Nghe mà lạnh gáy á!
Nghe xong mới "vỡ lẽ" tại sao chỉ một chi tiết nhỏ xíu như chiếc túi nilon cũng đủ khiến hướng dẫn viên phải stress nhắc nhở liên tục.
Thực tế thì núi Nga Mi từ lâu đã famous với đàn khỉ khá "bạo dạn" với người. Do thường xuyên gặp gỡ du khách và được cho ăn, nhiều con đã hình thành phản xạ chủ động tìm đồ ăn từ người tham quan. Những thứ như túi nilon, túi giấy hay bao bì thực phẩm đều dễ trở thành "tín hiệu" thu hút sự chú ý của lũ khỉ này.
Cũng theo chia sẻ của chị Minh, sau khi được hướng dẫn viên nhắc nhở, chị khá sợ nên đã lập tức nhét ngay đồ đạc vào balo và giấu chiếc túi nilon đi cho an toàn.
Qua tình huống này, không ít du khách rút ra bài học: khi đến những điểm du lịch có hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là nơi có động vật hoang dã sinh sống, việc nghe lời người địa phương là cực kỳ quan trọng nhé! Đôi khi chỉ một hành động nhỏ xíu cũng có thể giúp tránh được những rủi ro không đáng có đấy.
Nguồn: soha.vn
Đi du lịch nước ngoài vốn toàn trải nghiệm đáng nhớ rồi - từ cảnh đẹp mê hồn, đồ ăn lạ miệng, cho đến những "luật ngầm" nghe vô lý nhưng lại cực kỳ quan trọng. Gần đây, câu chuyện của một bạn du khách Việt khi check-in núi Nga Mi (Trung Quốc) đã khiến netizen phải "đứng hình": chỉ vì xách theo một chiếc túi nilon bé tí xíu mà bị hướng dẫn viên yêu cầu giấu ngay lập tức!
Theo share của chị Minh (Hà Nội), khi đoàn vừa bắt đầu hành trình khám phá núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - địa điểm siêu nổi với cảnh thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái hoang dã đỉnh của chóp - thì hướng dẫn viên đã soi ra chiếc túi nilon trên tay chị ngay. Không nói nhiều, người này lập tức nhắc phải giấu chiếc túi đi cho kín mít.
Lý do được tiết lộ khiến cả đoàn phải "ơ mây zing" luôn!
Hóa ra tại núi Nga Mi có cả một đàn khỉ sinh sống tự nhiên. Theo "thói quen" hình thành từ lâu đời, lũ khỉ ở đây mặc định rằng: thấy túi nilon là bên trong chắc chắn có đồ ăn rồi. Vì vậy, chúng sẵn sàng lao vào giật túi của du khách bất cứ lúc nào không thương tiếc!
Nhưng plot twist còn đáng sợ hơn: nếu khỉ giật được túi mà phát hiện bên trong... không có gì ăn, thì tình hình sẽ căng hơn nữa! Lúc đó chúng sẽ nổi cáu và quay sang tấn công du khách - cào cấu, cắn hoặc xô ngã, gây chấn thương không ai mong muốn. Nghe mà lạnh gáy á!
Nghe xong mới "vỡ lẽ" tại sao chỉ một chi tiết nhỏ xíu như chiếc túi nilon cũng đủ khiến hướng dẫn viên phải stress nhắc nhở liên tục.
Thực tế thì núi Nga Mi từ lâu đã famous với đàn khỉ khá "bạo dạn" với người. Do thường xuyên gặp gỡ du khách và được cho ăn, nhiều con đã hình thành phản xạ chủ động tìm đồ ăn từ người tham quan. Những thứ như túi nilon, túi giấy hay bao bì thực phẩm đều dễ trở thành "tín hiệu" thu hút sự chú ý của lũ khỉ này.
Cũng theo chia sẻ của chị Minh, sau khi được hướng dẫn viên nhắc nhở, chị khá sợ nên đã lập tức nhét ngay đồ đạc vào balo và giấu chiếc túi nilon đi cho an toàn.
Qua tình huống này, không ít du khách rút ra bài học: khi đến những điểm du lịch có hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là nơi có động vật hoang dã sinh sống, việc nghe lời người địa phương là cực kỳ quan trọng nhé! Đôi khi chỉ một hành động nhỏ xíu cũng có thể giúp tránh được những rủi ro không đáng có đấy.
Nguồn: soha.vn