Chỉ xa nhau có 25 ngày mà bạn gái đã có crush mới, giờ phải làm sao đây?

BoSusu

New member
61deb7ecaa8e98fa786c.jpg


Chào chị Thanh Bình ơi!

Em đang rối bời lắm, mong chị tư vấn giúp em với ạ! Chuyện là bạn gái em đang khiến em rơi vào tình thế tay ba siêu khó xử luôn

Kể ra thì em và crush yêu nhau được gần 1 năm rồi. Em sống ở Sài Gòn còn bạn ấy ở Vũng Tàu, nhưng mà bạn ấy lên ở chung với em. Cứ 2 tuần là bạn ấy lại về thăm gia đình một lần. Hai đứa yêu nhau lắm, đã cho nhau tất cả rồi ạ. Mọi thứ vẫn hạnh phúc và ngọt ngào cho đến cái Tết năm nay...

Tết vừa rồi em bận việc nên không thể về Vũng Tàu cùng bạn ấy được, nhưng em cũng cố mùng 1 chạy xuống thăm. Từ lúc bạn ấy về đến khi lên lại là 25 ngày. Mà cái 25 ngày đó... trời ơi, có chuyện xảy ra khiến em sốc nặng luôn ạ

25 ngày thiếu sự quan tâm của em, bạn ấy đã gặp một anh chàng khác ở quê. Người đó cố tình theo đuổi bạn ấy dù biết bạn ấy đã có em rồi. Rồi thiếu em chăm sóc, bạn ấy đã cho anh ta hy vọng và... yêu luôn ạ Bạn ấy nói là đang đấu tranh tâm lý lắm, vì bạn ấy khá yếu đuối và cần nhiều sự quan tâm. Lúc nhắn tin em đã thấy không ổn rồi.

Em nói thẳng với bạn ấy là tình yêu chỉ có 2 người thôi, phải chọn một. Nhưng bạn ấy bảo là... yêu cả hai và không biết chọn ai Bạn ấy đang đứng giữa ngã ba, không biết tiến tới với người mới hay quay về với em. Nghe vậy tim em như nát ra luôn ạ. Em có nói chuyện với anh chàng thứ ba đó rất văn minh, không xúc phạm gì hết, phân tích hết mọi thứ nhưng người ta bảo không bỏ cuộc.

Suốt ngày anh ta cứ gọi điện nhắn tin "anh yêu em", "anh nhớ em" với bạn gái em hoài. Em chịu không nổi nên nói với bạn ấy là phải chọn 1 trong 2 thôi. Nhưng bạn ấy lại bảo không biết yêu ai, cả hai đều không muốn bỏ. Trái tim bạn ấy đang đau và dần đóng băng, chán nản đến mức muốn bỏ hết tất cả, không chọn ai luôn.

ea3ffda7d093c38caed1.jpg


Giờ em vẫn đang cố gắng thể hiện tình yêu của mình qua những hành động thực tế. Em mong một ngày bạn ấy sẽ nghĩ lại và tiếp tục với em. Em không thể thiếu bạn ấy được, yêu bạn ấy quá nhiều. Thiếu bạn ấy em như mất tất cả vậy Giờ em không biết làm sao nữa. Cả hai đều suy sụp như nhau hết. Em có nên tiếp tục cố gắng không hay là nên dừng lại? Mà dừng lại thì làm sao nhìn mặt nhau mỗi ngày đây? Mong chị Thanh Bình tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn chị nhiều!

(Bạn đọc)

Trả lời:

Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ tâm sự với chị. Qua lá thư, chị hiểu bạn đang vô cùng đau khổ khi người con gái mình yêu và gắn bó suốt thời gian qua lại có tình cảm với người khác chỉ sau 25 ngày xa cách. Đáng buồn hơn nữa là cô ấy không xác định được cảm xúc của chính mình, không thể lựa chọn ai trong hai người. Chính sự không quyết đoán đó càng khiến bạn thêm đau khổ trong tình thế tay ba này.

Chị có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà bạn dành cho cô gái đó qua từng dòng chữ. Phải nói rằng cô ấy khá may mắn khi được yêu bởi một người như bạn. Chỉ tiếc là cô ấy chưa biết trân trọng niềm hạnh phúc đang có. Thực ra trong tình yêu rất khó nắm bắt. Người ta có thể được hạnh phúc, chiều chuộng rất nhiều bên người này nhưng lại sẵn sàng vất bỏ để chạy theo tình cảm mơ hồ với người khác. Đó cũng là bản chất của tình yêu.

efd1a630d65e040cdb2a.jpg


Bạn gái của bạn hiện đang có cảm giác yêu đương với người khác. Có lẽ một tình yêu kéo dài vài năm sẽ không còn mới mẻ như cảm giác được chinh phục, được tán tỉnh bởi người đàn ông xuất hiện sau đó. Những cảm giác đó sẽ khiến cô ấy choáng ngợp và quên đi tình cảm đã quá quen thuộc với bạn.

Điều bạn nên làm lúc này là nói rõ với cô ấy rằng không thể chấp nhận việc lằng nhằng với cả hai người như thế này. Cô ấy cần phải đưa ra lựa chọn cho chính mình. Nếu cô ấy yêu người đàn ông kia, dù buồn nhưng bạn cũng nên từ bỏ vì tình yêu không còn, cố níu kéo chỉ khiến chính bạn thiệt thòi. Còn nếu cô ấy chọn bạn, hãy bỏ qua mọi chuyện, coi đó như một chút "say nắng" thoáng qua của cô ấy và cùng nhau xây dựng tình yêu vững chắc hơn.

Bạn hãy cho cô ấy một khoảng thời gian nhất định để đưa ra quyết định, để cân nhắc xem ai là người cần thiết với mình hơn, ai là người mình thực sự yêu. Trong khoảng thời gian đó, hãy giữ một khoảng cách vừa đủ để cô ấy hiểu rằng bạn vẫn yêu và chờ đợi cô ấy, nhưng cũng nhận ra rằng nếu cô ấy không dứt khoát trong mối tình tay ba này, hoặc chọn người kia thì cô ấy sẽ hoàn toàn mất bạn. Đừng quá ủy mị níu kéo vì như thế có thể làm cho sự lựa chọn của cô ấy bị phân tán và không chính xác. Như vậy ở bên nhau sẽ chỉ là mở đầu cho một bi kịch mới mà thôi.

Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé! Hi vọng rằng cô ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn cho tình yêu của mình!

Chị Thanh Bình

75eb7eeaf1dfe178664d.jpg


f26911e5549aebc9ca62.png


cb8c66e6286b2d4fa800.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top