Chị Vũ Lan Anh - bà mẹ "xịn sò" đằng sau thành công của mẫu nhí An Cát Diệp

BoXanh5384

New member
Không chỉ support con gái An Cát Diệp theo đuổi đam mê nghệ thuật, chị Vũ Lan Anh còn có quyết định "all in" cực gắt để đồng hành cùng bé ✨

An Cát Diệp (tên thật Ngô Gia An An) đang là một trong những mẫu nhí "hot" nhất làng thời trang Việt hiện tại. Đầu tháng 11 vừa rồi, cô bé gây sốt khi được xướng tên ở hạng mục "Kid Model of the Year" tại Harper's Bazaar Star Awards 2025 - xịn xò phết đó nha!

Thành công ở tuổi vừa tròn 10 của An Cát Diệp không chỉ đến từ đam mê của bản thân mà còn nhờ có nguồn cảm hứng được "nuôi dưỡng tận răng" bởi chính mẹ của em – chị Vũ Lan Anh - một gương mặt quen thuộc trong ngành thời trang Việt.

b219dbbcb050c174dd42.jpg


Mẹ của An Cát Diệp tốt nghiệp Đại học Tài chính Thượng Hải năm 2014. Sau khi về Việt Nam lập gia đình và sinh ba con, chị chọn cách lui về làm "hậu phương vững chắc" để chăm lo tổ ấm. Tuy nhiên, khi phát hiện cô con gái út đặc biệt mê thời trang, có thể tự phác thảo nhiều mẫu váy áo khi xem phim hoạt hình, chị đã đưa ra quyết định "chơi lớn": đồng hành cùng con trên hành trình theo đuổi đam mê

Từ đó, chị Vũ Lan Anh lập luôn thương hiệu thời trang riêng và một trung tâm đào tạo nghệ thuật – kỹ năng mềm dành cho trẻ em. Chỉ sau thời gian ngắn, các dự án của chị nhanh chóng được giới mộ điệu đón nhận nhiệt tình. Trong nhiều năm hoạt động, chị đều đặn ra mắt những bộ sưu tập mới, tạo dấu ấn nhất định trong làng thời trang trẻ em.

edb79b50c4314394b1bd.jpg


Gần đây, doanh nhân Vũ Lan Anh tiếp tục "gây bão" khi tổ chức show diễn "Whisper of Seasons – Thanh âm bốn mùa", giới thiệu loạt bộ sưu tập mới của Eunoia by AN và kết hợp đấu giá thiện nguyện nhằm hỗ trợ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Các thiết kế trong show được lấy cảm hứng từ thanh âm của bốn mùa với các bộ sưu tập mang tên: Áo dài, Xinh Blink, Linh Lung, LE Back to School và Mùa lễ hội 2025…

Điểm nhấn "đỉnh của chóp" trong chương trình chính là phiên đấu giá thiện nguyện dành cho dự án "Đường đến trường có hoa" của Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Sản phẩm đấu giá gồm hai thiết kế đặc biệt do chính mẫu nhí An Cát Diệp sáng tạo, lấy cảm hứng từ câu chuyện về một người bạn khiếm thị – cậu bé chỉ có thể cảm nhận thế giới bằng âm thanh cùng tình yêu thương lặng lẽ của người cha.

e3228f051fd41342869d.png


62484caa4b47041ce6da.png


Từ đó, cô bé đã phác họa mẫu áo dài "Điều ước", gửi gắm thông điệp về nghị lực, lòng dũng cảm và sự yêu thương dành cho trẻ em khuyết tật. Hai mẫu thiết kế được đấu giá với tổng 15 triệu đồng; cùng sự chung tay của 35 mẫu nhí và một đơn vị đồng hành, chương trình đã quyên góp được 21,2 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển thành "những bông hoa Thương Em", góp phần hỗ trợ trẻ khuyết tật có môi trường học tập an toàn và giàu yêu thương hơn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top