Chị vợ U50 tiết lộ bí kíp chiều chồng để muốn gì được nấy, chị em đọc xong sôi máu bấm like, tấm tắc "càng già càng gái"

CaoPinky3768

New member
c3ccc5c141fe2f10cd82.jpg


Chị em ơi, câu nói "đồ ăn ngon đến mấy mà thái độ lạnh như băng thì cũng phí công vào bếp" của chị vợ này đúng là chạm tận đáy lòng luôn!

Sau bài viết về "bí mật yêu" của cặp vợ chồng U50 gây sốt trước đó, giờ chị lại comeback với phần 2 về "bí mật của đàn ông" khiến hội chị em phải spam like không ngừng. Chị khẳng định nếu biết chiều đúng cách thì chỉ có được chứ không bao giờ thiệt, kinh nghiệm yêu 1-0-2 mà hiệu quả bất ngờ này thực sự đang làm chị em "đứng ngồi không yên" đây!

Chị Vân (Quảng Ninh) chia sẻ:

"Đầu tiên các bạn hãy gạt bỏ những giận hờn, ngại ngùng cá nhân mà dành lời nói âu yếm, ngọt ngào hỏi han về sức khỏe, công việc hoặc về bạn bè của chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về.

Hãy dành cho chồng nụ cười thật tươi: "Anh về rồi đấy à?". Hoặc bế con (nhớ cho con sạch sẽ, xinh xắn nha), một đứa trẻ dễ thương ra chào bố, rót mời chồng một cốc nước thôi thì chừng ấy cũng xua đi bao mệt mỏi trong anh ấy rồi đấy bạn ơi.

Lúc chồng nghỉ ngơi bạn có thể trò chuyện hoặc sắp đồ tắm sẵn trong phòng tắm rồi nói: "Anh vào tắm cho mát, em kỳ lưng cho anh nhé!", hoặc: "Anh tắm đi rồi ra ăn cơm, em có món này ngon lắm!".

8be3054b6b4aab4aa633.jpg


Những món đơn giản mà mình vẫn nấu mời chồng đấy, rất nhiều dinh dưỡng cho đàn ông, nhưng các bạn đừng quên phải kết hợp với tình cảm mời chào, hợp tác và yêu thương nhé. Cho người ta ăn ngon mà thái độ lạnh lùng hoặc thụ động, không có hào hứng thì phí công vào bếp nấu nướng lắm các bạn ơi

Các bạn đã hiểu câu: "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" chưa? Cơm Tàu ngon lắm! Nhà Tây sạch sẽ, mát mẻ. Vợ Nhật nổi tiếng chiều chồng. Các bạn đừng nghĩ, đừng ngại chiều chồng. Phụ nữ chiều chồng chỉ có được thôi nha.

Như mình đây: Mở cổng đón chồng thì cũng được chồng mở cổng, dắt xe cho rồi đón đợi vợ về. Pha cho chồng cốc nước lúc đi làm về thì tối nào chồng cũng vắt cho cốc nước cam hoặc cốc nước ép dứa, dầm cho vợ bát hoa quả.

Tắm xong cũng sắp quần áo cho vợ. Ngày nghỉ đưa vợ đi ăn sáng, cafe, đi chợ, giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.

Vậy đấy các bạn ạ. Đàn ông hay đàn bà cũng đều có suy nghĩ, tình cảm và nhu cầu tâm sinh lý như nhau thôi. Chỉ có điều chị em phải thật hiểu: Chồng mình là người thế nào, điểm yếu là gì, điểm mạnh là gì, cần gì, bổ sung gì, kìm bớt gì và phát huy những gì. Đừng tiếc những lời khen đúng lúc, hiệu quả lắm đấy các bạn.

Ví dụ: "Em làm anh mệt phải không? Nhưng hôm nay anh tuyệt lắm!". Nói như vậy thì chẳng có ông chồng nào quay lưng lại vợ mà ngáy được ngay đâu các bạn ạ

Mình chỉ có những chiêu đơn giản thế thôi mà chồng yêu lắm đấy, chiều vô cùng luôn!".

Bài viết của chị Vân như đánh trúng vào tâm lý của chị em quá - chiều chồng để được chồng chiều lại nhiều hơn thế. Nghe có vẻ hơi "thực dụng" và lý thuyết nhưng chẳng phải như thế cuộc sống sẽ hạnh phúc và viên mãn hơn sao?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top