Ối giời ơi, sau gần chục ngày gây chấn động dư luận với vụ chị Đặng Thị H. (sinh năm 1971) "xử" anh chồng Đặng Xuân K. (sinh 1970, ở Tổ dân phố số 2, xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) một cách cực kỳ đau đớn, giờ chị đã quay về nhà và ra công an trình diện rồi đó mọi người ơi!
Theo Trung tá Vũ Đình Bảo - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Thái Bình, người trực tiếp cầm hồ sơ vụ này cho hay: "Vụ việc siêu hiếm này xảy ra lúc khoảng 5h30 sáng ngày 1/8, nạn nhân là ông Phạm Văn K.. Người gây ra chuyện chính là bà Đặng Thị H. - vợ của ông ấy luôn. Đến ngày 6/8, ông K. mới gửi đơn lên công an".
Plot twist là trong khi công an đang hí hoáy điều tra thì đến ngày 8/8, ông K. lại... rút đơn tố cáo luôn! Anh còn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự cho vợ mình nữa. Tình yêu sao mà drama quá trời quá đất!
Tâm sự với báo chí, ông K. kể: "Tôi và cô ấy sống với nhau hơn 20 năm rồi, có hai đứa con, tuy gia đình khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc lắm. Cuộc sống nhà nông, ngoài hai vụ cấy ra thì vợ chồng mình đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Vất vả mà vẫn nuôi được con khôn lớn. Thế mà vợ tôi chỉ nghe đâu đó rồi về nhà làm chuyện 'hay' như vầy..."
"Tôi giận lắm chứ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ấy cũng chỉ vì ghen mù quáng nên mới hại tôi thế... Sau mấy đêm trằn trọc, tôi quyết định viết đơn bãi nại, cho cô ấy một cơ hội quay về đoàn tụ gia đình, cùng nhau nuôi con. Tôi làm vì hai đứa con thôi. Giờ cô ấy về nhà và đã ra công an trình diện rồi, tôi mong cô ấy thực sự biết lỗi. Tôi sẵn sàng làm hòa để gia đình yên ổn"- ông K. bày tỏ thêm. Tình cảm gia đình khủng thật sự!
Trước đó, Công an TP. Thái Bình đã liên tục liên lạc với chị H., vận động chị ra trình diện. Còn ông K. thì từ chối giám định thương tật để gia đình tự giải quyết với nhau luôn.
Từ khi về nhà và trình diện công an, chị H. cứ khép mình trong nhà không dám ló mặt ra ngoài. Nhìn khuôn mặt chị cũng tiều tuỵ, biến sắc đi nhiều lắm. Không khí gia đình vẫn còn nặng nề lắm á...
Còn nữa nhé...
Nguồn: soha.vn