XuSweet4208
New member
Hằng ngày, chị Hà cứ lẩm bẩm mãi là chồng muốn "unalive" mình. Vì thế mà giờ chỉ cần thấy chồng là chị chạy như bay, thậm chí không dám ở chung nhà một mình với chồng nữa luôn á
Trầm cảm vì vợ chồng cãi nhau hoài không hết
Chị Vũ Thị Thái Hà ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đang phải điều trị chứng ảo thanh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Chị là một trong hơn 10 bệnh nhân đang điều trị trầm cảm ở đây.
Mẹ chị Hà chia sẻ với báo chí, bà cũng không hiểu tại sao con gái mình lại mắc bệnh kỳ lạ như vậy.
Lúc tỉnh táo, chị Hà vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng chị bảo trong đầu luôn có tiếng người thúc giục phải trốn chồng.
"Người ta nói với em rằng anh ấy có bồ, nếu em không tránh xa ra sẽ có ngày bị anh ấy giết. Em không biết âm thanh từ đâu nhưng rõ ràng có người nói với em như thế.
Chỉ cần nhắm mắt vào là em nghe thấy người thúc giục em phải chạy trốn, em càng chạy, người ta càng bảo em chồng đuổi phía sau càng khiến em sợ hãi".
Nhìn con gái thở dài với ánh mắt thất thần, bà Mãn - mẹ chị Hà kể lại, trước đây cuộc sống vợ chồng chị Hà khá ổn. Mấy năm trước, họ có cửa hàng thuốc tân dược ở phố Trương Định.
Nhưng rồi chồng chị Hà lại nhượng cửa hàng cho vợ chồng em gái anh ta. Từ đó, hai vợ chồng hay cãi nhau vì không chung quan điểm nữa.
Vợ chồng cãi vã, nhiều lần chồng chị Hà không kiềm chế được đã giơ tay đánh vợ. Khi chị Hà mang thai con thứ hai, chị bị dọa sảy thai nên phải ở nhà "treo chân".
Hai vợ chồng lúc này thường xuyên cãi nhau hơn. Có lúc, chồng chị Hà còn đánh vợ vì cái tội "lắm mồm"
Sau sinh con, chị Hà rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Gia đình bà Mãn đưa con về nhà nghỉ ngơi hai tháng nhưng lúc nào chị Hà cũng bảo mẹ "con sẽ ly hôn". Bà Mãn chỉ biết động viên con cố gắng vì các con thôi.
Từ khi về nhà, chị Hà ít nói. Mẹ chồng chị đến bế hộ con chị cũng tỏ vẻ không thích. Chị bắt đầu mất ngủ nữa.
Có "người" xui khiến chồng giết vợ??
Khi đến tháng đi làm trở lại, chị Hà bất ngờ đến công ty xin nghỉ không lương thêm. Bà Mãn cảm nhận rõ con gái có sự thay đổi lạ. Bà bảo con đi kiểm tra sức khỏe nhưng chị Hà chủ quan không đi.
Khoảng 2 tháng sau, chị Hà bắt đầu lo lắng và cho rằng chồng muốn giết mình Nhiều lần, bà Mãn nhớ đang đêm khuya chị gọi điện cho bố mẹ nói "anh ta đòi giết con".
Vợ chồng bà Mãn gọi điện cho con rể hỏi thì anh ta không biết gì, anh ta cũng đang ngủ say. Mẹ chồng chị Hà còn kể mỗi đêm đi ngủ, chị Hà đều sợ hãi, hai mẹ con ôm nhau ra phòng khách luôn.
Chị cho rằng nằm cạnh chồng sẽ bị chồng giết. Lâu dần, nhìn thấy chồng là chị Hà bỏ chạy và la hét toáng lên.
Vào tháng 9, gia đình đưa chị Hà đi khám bệnh tại khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ cho biết chị bị một dạng trầm cảm sau sinh.
Sau đó, chị Hà được chuyển sang điều trị tại một bệnh viện tâm thần khác. Hơn 1 tháng sau, chị về nhà uống thuốc thường xuyên nhưng bệnh lại có dấu hiệu nặng thêm.
Bà Mãn cho biết chị Hà có biểu hiện lờ đờ, run chân tay, chứng hoang tưởng nặng hơn và mất ngủ liên miên luôn.
Sau đó, gia đình đưa chị Hà xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 điều trị. TS Tô Thanh Phương, trưởng khoa Bán cấp tính nữ cho biết chị Hà nhập viện trong tình trạng lơ mơ, có ảo thanh xui khiến.
Sau khi được bác sĩ điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, kích thích từ xuyên sọ, tình trạng bệnh của chị Hà đã thuyên giảm nhiều rồi ạ
Ảo thanh là một dạng biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt. Người bị chứng ảo thanh thường bị ra lệnh hủy hoại một phần cơ thể, tự sát hoặc giết người.
Ảo thanh thường chia thành hai dạng: ảo thanh ra lệnh (chiếm khoảng 27%) và ảo thanh bình phẩm (chiếm khoảng 72%).
Với ảo thanh bình phẩm, bệnh nhân thường nghe văng vẳng bên tai những lời khen, chê, nói xấu hoặc cổ vũ... nên họ thường ngồi cười hoặc la hét một mình.
Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân dễ dẫn đến các hành vi tự hủy hoại bản thân. Tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ đưa ra biện pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân nhé.
TS Phương cho biết phương pháp phòng ngừa tốt nhất cho chứng bệnh này là nên giữ tinh thần hài hòa, tránh lo âu, thức khuya, có chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Mọi người chú ý sức khỏe tinh thần của mình nha!
Nguồn: soha.vn