Anh Cường ra đi đột ngột sau tai nạn giao thông, để lại vợ với hai đứa con nhỏ và mẹ già đau yếu, ai nghe cũng xót xa
Chị Nguyễn Thị Lam (28 tuổi, ở xóm 16, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đầu chít khăn tang, tay bế con 7 tháng tuổi, tay dắt con 3 tuổi đứng trước bàn thờ chồng. Chị gào khóc, gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Nước mắt cứ rơi xuống khuôn mặt bé thơ đang ngủ trong tay, khiến con liên tục giật mình...
Hai đứa bé còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mà chúng đang gánh chịu. Đứng bên mẹ, bé gái 3 tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói vô tư, ngơ ngác nhìn quanh trong giờ phút tiễn đưa ba, cảnh tượng nhìn mà đau lòng lắm
Chị Lam nhớ lại những giây phút cuối cùng trước khi chồng - anh Phạm Hùng Cường (29 tuổi, tài xế container) ra đi. Lúc 4h sáng ngày 6/5, chị đang ngủ thì nhận được điện thoại của chồng báo hôm nay sẽ về thăm vợ con vì nhớ lắm rồi.
Sau khi gọi cho vợ, anh Cường lái xe từ Long An về Sài Gòn. Khi đến cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) thì gặp tai nạn giao thông. Xe anh Cường bị mất lái, đâm thẳng vào giải phân cách khiến anh bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
Thi thể anh Cường sau đó được người thân đưa về quê nhà Nghệ An an táng.
"Khoảng một tiếng sau khi chồng gọi, tôi nhận được điện thoại của người lạ báo tin dữ là anh gặp tai nạn, đang nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Hai tiếng sau, tôi cùng người thân xuống đến nơi nhưng không còn kịp gặp chồng nữa", chị Lam kể lại trong nước mắt.
Sáng 8/5, gia đình, họ hàng và bà con thôn xóm đã tổ chức tiễn đưa anh Cường về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn. Anh để lại vợ với hai con nhỏ và mẹ già gần 70 tuổi thường xuyên đau ốm.
Chị Lam kể, hai vợ chồng kết hôn được hơn 4 năm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, họ cùng nhau vào Sài Gòn làm thuê. Anh Cường lái xe container đường dài nên thỉnh thoảng mới về thăm vợ con. Chị Lam làm công nhân trong công ty sản xuất giày da với lương 4,5 triệu/tháng.
Bé Phạm Nhật Linh (3 tuổi) gửi bà ngoại chăm ở quê. Bé Phạm Đức Vinh (7 tháng tuổi) được bà nội vào Sài Gòn chăm. Vì không có nhà, họ thuê phòng trọ nhỏ gần chỗ chị Lam làm việc. Cuộc sống cứ bình yên trôi cho đến khi tai họa ập đến...
"Hai đứa con thì đứa còn bồng ẵm, đứa chưa biết gì. Cuộc sống ba mẹ con tôi giờ sẽ ra sao khi không còn chồng, không còn cha bên cạnh. Chắc tôi phải nghỉ việc, ở nhà với hai con, hương khói cho chồng. Giờ ruộng đồng không có, nghề nghiệp không, con cái nhỏ dại, nhà cửa xuống cấp, mẹ chồng già yếu, tôi biết làm sao để lo cho cả gia đình đây", ôm con vào lòng, chị Lam khóc nghẹn
Hoàn cảnh gia đình chị Lam hiện rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Mọi đóng góp xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Lam, xóm 16, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Nguồn: kenh14.vn