TitKiki7923
New member
Có câu "người xa nhất là người gần nhất" mà đúng thật, hóa ra không chỉ là lyrics bài hát đâu các bạn ơi!
Lý Mẫn (36 tuổi) hiện đang làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Năm 26 tuổi, chị kết hôn với Trần Hạo - một anh nhân viên văn phòng trong ngành công nghệ, trông cũng bình bình thôi.
Cuộc sống của hai vợ chồng cứ như bao cặp đôi khác ở thành phố đông người - thu nhập ổn, không giàu sang gì nhưng cũng đủ sống nếu biết chi tiêu hợp lý. Kết hôn được 3 năm thì có bé đầu lòng. Cứ thế, hai vợ chồng cùng nhau đi làm, kiếm tiền nuôi con.
## 10 năm làm "phu nhân đại gia" mà không hay biết gì hết trơn
"Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ chồng mình là người đàn ông an phận và tiết kiệm quá mức", Lý Mẫn từng chia sẻ trên Weibo.
Theo lời chị kể, trong suốt 10 năm qua, Trần Hạo cứ lảng tránh mỗi khi chị nhắc chuyện mua nhà. Ngay cả khi đã có con, anh vẫn thấy OK với việc ở trong căn hộ 48m2 chỉ có một phòng ngủ.
Mỗi lần Lý Mẫn đề xuất chuyện vay tiền mua chung cư, câu cửa miệng của Trần Hạo luôn là: "Em là kế toán mà, em phải hiểu cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu chúng ta có nợ chứ".
Thực ra, Trần Hạo không cấm vợ tiêu tiền đâu, chỉ là anh luôn từ chối mọi rủi ro dù to dù nhỏ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Ở với Trần Hạo lâu, Lý Mẫn cũng dần trở thành người... tiết kiệm thái quá luôn. Suốt 10 năm, vợ chồng chị chưa từng đi du lịch nước ngoài, chưa từng thuê căn hộ rộng hơn, cũng chẳng mua xe hơi cho tiện. U40 rồi mà vẫn đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi làm, nghĩa là phải dậy sớm hơn 1-2 tiếng để kịp chuyến tàu đó.
Lý Mẫn luôn tự an ủi mình rằng đó là cuộc sống của dân lao động bình thường ở thành phố lớn như Thượng Hải, đâu có mấy ai giàu có đủ đầy đâu nhỉ?
Cho đến cách đây 2 tháng, Lý Mẫn nhận được cuộc gọi từ ngân hàng khi Trần Hạo đang đi công tác. Họ thông báo cần chị xác nhận một số giấy tờ liên quan đến khoản vay thế chấp. Theo nhân viên ngân hàng, chị là người phụ trách tài chính của một công ty mà chồng chị là chủ hộ kinh doanh ở Thượng Hải.
Ban đầu chị tưởng họ gọi nhầm, nhưng không! Sau khi đến ngân hàng xác minh, tra cứu giấy tờ kinh doanh, Lý Mẫn không thể tin vào mắt mình: Trần Hạo hiện đang là chủ sở hữu của 5 công ty trong lĩnh vực công nghệ, logistics và bất động sản. Tổng tài sản định giá sơ bộ lên đến 300 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng) luôn nha!
Chưa hết đâu, Trần Hạo còn đang đứng tên 5 căn hộ tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu và cả Thượng Hải - nơi mà họ đang phải đi thuê nhà để ở đó. Những căn hộ này được Trần Hạo cho thuê, tổng số tiền thu về hàng tháng khoảng 25.000 NDT (200 triệu đồng).
Lý Mẫn sốc nặng luôn. Suốt 10 năm qua, Trần Hạo để chị và con trai sống trong căn phòng thuê chật chội, mùa hè nóng như lò, mùa đông lạnh thấu xương. Chị vẫn nghĩ là anh nghèo, là gia đình mình nghèo, vậy mà...
"Khi tôi đối chất, anh ta chỉ thản nhiên nói rằng những gì tôi thấy là thành quả ở hiện tại, có những thời điểm anh ta lỗ vốn, gục ngã và phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn cố gồng gánh một mình, vì không muốn tôi phải lo nghĩ, không muốn tôi phải áp lực vì tiền" - Lý Mẫn viết.
Chị quyết định tạm thời đưa con về nhà mẹ đẻ, dù không ly hôn. Chị cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, đặc biệt là về sự thành thật trong hôn nhân.
## Đôi khi người cạnh mình mới là người xa lạ nhất
Sau khi bài tâm sự của Lý Mẫn được share lên Weibo, rất nhiều người đã đồng cảm và bối rối thay cho chị. Không ít comment cho rằng Trần Hạo là người đàn ông có tính toán riêng, nhưng việc giấu nhẹm toàn bộ khối tài sản khổng lồ khỏi vợ con suốt 10 năm là điều khó có thể chấp nhận được.
Hai tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện bí mật động trời, cuộc sống của Lý Mẫn vẫn chưa thể quay về trạng thái bình thường. Chị và con trai dọn về nhà mẹ đẻ ở tạm, Trần Hạo vẫn cố gắng liên lạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi, anh vẫn nhắc tới chuyện đón hai mẹ con về sống chung.
Nhưng với Lý Mẫn, vấn đề không nằm ở nhà cửa, hay việc chồng chị đang có bao nhiêu tiền, chị chỉ không thể vượt qua cảm giác bị chồng gian dối suốt cả thập kỷ.
Càng nghĩ lại, Lý Mẫn càng nhận ra chồng có nhiều điều bất thường. Ví dụ như khoảng thời gian thấy anh ở nhà triền miên gần cả tháng trời, chị hỏi thì Trần Hạo chỉ trả lời qua loa rằng công ty đang giai đoạn chuyển đổi, anh tạm thời làm freelance cho các bên đối tác.
Nguồn: soha.vn
Lý Mẫn (36 tuổi) hiện đang làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Năm 26 tuổi, chị kết hôn với Trần Hạo - một anh nhân viên văn phòng trong ngành công nghệ, trông cũng bình bình thôi.
Cuộc sống của hai vợ chồng cứ như bao cặp đôi khác ở thành phố đông người - thu nhập ổn, không giàu sang gì nhưng cũng đủ sống nếu biết chi tiêu hợp lý. Kết hôn được 3 năm thì có bé đầu lòng. Cứ thế, hai vợ chồng cùng nhau đi làm, kiếm tiền nuôi con.
## 10 năm làm "phu nhân đại gia" mà không hay biết gì hết trơn
"Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ chồng mình là người đàn ông an phận và tiết kiệm quá mức", Lý Mẫn từng chia sẻ trên Weibo.
Theo lời chị kể, trong suốt 10 năm qua, Trần Hạo cứ lảng tránh mỗi khi chị nhắc chuyện mua nhà. Ngay cả khi đã có con, anh vẫn thấy OK với việc ở trong căn hộ 48m2 chỉ có một phòng ngủ.
Mỗi lần Lý Mẫn đề xuất chuyện vay tiền mua chung cư, câu cửa miệng của Trần Hạo luôn là: "Em là kế toán mà, em phải hiểu cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu chúng ta có nợ chứ".
Thực ra, Trần Hạo không cấm vợ tiêu tiền đâu, chỉ là anh luôn từ chối mọi rủi ro dù to dù nhỏ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Ở với Trần Hạo lâu, Lý Mẫn cũng dần trở thành người... tiết kiệm thái quá luôn. Suốt 10 năm, vợ chồng chị chưa từng đi du lịch nước ngoài, chưa từng thuê căn hộ rộng hơn, cũng chẳng mua xe hơi cho tiện. U40 rồi mà vẫn đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi làm, nghĩa là phải dậy sớm hơn 1-2 tiếng để kịp chuyến tàu đó.
Lý Mẫn luôn tự an ủi mình rằng đó là cuộc sống của dân lao động bình thường ở thành phố lớn như Thượng Hải, đâu có mấy ai giàu có đủ đầy đâu nhỉ?
Cho đến cách đây 2 tháng, Lý Mẫn nhận được cuộc gọi từ ngân hàng khi Trần Hạo đang đi công tác. Họ thông báo cần chị xác nhận một số giấy tờ liên quan đến khoản vay thế chấp. Theo nhân viên ngân hàng, chị là người phụ trách tài chính của một công ty mà chồng chị là chủ hộ kinh doanh ở Thượng Hải.
Ban đầu chị tưởng họ gọi nhầm, nhưng không! Sau khi đến ngân hàng xác minh, tra cứu giấy tờ kinh doanh, Lý Mẫn không thể tin vào mắt mình: Trần Hạo hiện đang là chủ sở hữu của 5 công ty trong lĩnh vực công nghệ, logistics và bất động sản. Tổng tài sản định giá sơ bộ lên đến 300 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng) luôn nha!
Chưa hết đâu, Trần Hạo còn đang đứng tên 5 căn hộ tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu và cả Thượng Hải - nơi mà họ đang phải đi thuê nhà để ở đó. Những căn hộ này được Trần Hạo cho thuê, tổng số tiền thu về hàng tháng khoảng 25.000 NDT (200 triệu đồng).
Lý Mẫn sốc nặng luôn. Suốt 10 năm qua, Trần Hạo để chị và con trai sống trong căn phòng thuê chật chội, mùa hè nóng như lò, mùa đông lạnh thấu xương. Chị vẫn nghĩ là anh nghèo, là gia đình mình nghèo, vậy mà...
"Khi tôi đối chất, anh ta chỉ thản nhiên nói rằng những gì tôi thấy là thành quả ở hiện tại, có những thời điểm anh ta lỗ vốn, gục ngã và phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn cố gồng gánh một mình, vì không muốn tôi phải lo nghĩ, không muốn tôi phải áp lực vì tiền" - Lý Mẫn viết.
Chị quyết định tạm thời đưa con về nhà mẹ đẻ, dù không ly hôn. Chị cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, đặc biệt là về sự thành thật trong hôn nhân.
## Đôi khi người cạnh mình mới là người xa lạ nhất
Sau khi bài tâm sự của Lý Mẫn được share lên Weibo, rất nhiều người đã đồng cảm và bối rối thay cho chị. Không ít comment cho rằng Trần Hạo là người đàn ông có tính toán riêng, nhưng việc giấu nhẹm toàn bộ khối tài sản khổng lồ khỏi vợ con suốt 10 năm là điều khó có thể chấp nhận được.
Hai tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện bí mật động trời, cuộc sống của Lý Mẫn vẫn chưa thể quay về trạng thái bình thường. Chị và con trai dọn về nhà mẹ đẻ ở tạm, Trần Hạo vẫn cố gắng liên lạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi, anh vẫn nhắc tới chuyện đón hai mẹ con về sống chung.
Nhưng với Lý Mẫn, vấn đề không nằm ở nhà cửa, hay việc chồng chị đang có bao nhiêu tiền, chị chỉ không thể vượt qua cảm giác bị chồng gian dối suốt cả thập kỷ.
Càng nghĩ lại, Lý Mẫn càng nhận ra chồng có nhiều điều bất thường. Ví dụ như khoảng thời gian thấy anh ở nhà triền miên gần cả tháng trời, chị hỏi thì Trần Hạo chỉ trả lời qua loa rằng công ty đang giai đoạn chuyển đổi, anh tạm thời làm freelance cho các bên đối tác.
Nguồn: soha.vn