LinhMai6997
New member
Lúc nhìn thấy mẹ của bé gái, chị đã ngã quỵ luôn vì sự thật quá đau lòng nha mọi người ơi
Khi quyết định gắn bó cuộc đời với một ai đó, chắc hẳn ai cũng mơ ước được có người yêu mình thật lòng, cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc với đàn con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh phải không nào?
Thế nhưng không phải ai cũng có được "diễm phúc" này đâu các bạn ơi. Có khi mơ là một đằng, thực tế lại là một nẻo hoàn toàn khác luôn
Câu chuyện của một chị phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã khiến netizen phải ngỡ ngàng: Hoá ra đời thực nhiều lúc còn drama và trùng hợp hơn cả phim TVB nữa cơ!
Theo thông tin đăng tải trên tờ Mothership của Singapore vào tháng 7 vừa qua, một chị phụ nữ sống ở Đài Loan đã lên diễn đàn tâm sự về nỗi đau của mình. Theo đó, một hôm khi đưa cậu con trai 5 tuổi đến trường mẫu giáo, chị vô tình nhìn thấy bạn cùng trường của con trai và giật mình vì cô bé này nhìn rất giống chồng chị.
Tuy nhiên hoá ra sự giống nhau đó không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nha! Chị gần như "hóa điên" khi phát hiện cô bé chính là con gái của chồng chị với... nhân tình của anh ta Và "tiểu tam" này còn sống cùng thành phố, thậm chí còn cho con học chùm trường mẫu giáo với "chính thất" nữa chứ!
Bài đăng của chị với nhan đề "Con gái nhân tình của chồng tôi đi học cùng trường mẫu giáo với con trai tôi" lập tức viral khắp cõi mạng luôn! Không chỉ vì đề cập chuyện ngoại tình - topic "hot" mọi thời đại, mà còn vì sự trùng hợp đến mức khó tin, tưởng chỉ có trên phim ấy
Chị cũng kể thêm rằng bình thường con trai chị đi học bằng xe buýt, và lẽ ra bí mật đã không bao giờ được "spoil". Nhưng do Covid-19, phụ huynh được yêu cầu phải đưa đón con đến trường nên mới có màn chạm mặt định mệnh này
Thực ra hôm đó, khi đưa con đi học, chị tình cờ va phải một người phụ nữ khác cũng đưa con đi học. Nhìn thấy bé gái, chị giật mình phát hiện sự giống nhau của cô bé và chồng mình.
Nhìn lại người phụ nữ đi cùng bé gái, chị mới "chết điếng" khi nhận ra hoá ra cô ta là "người quen" - chính là nhân tình mà chồng chị đã dan díu từ cách đó 5 năm, đúng lúc chị đang mang bầu đứa đầu lòng. Dù rất đau khổ, nhưng vì chồng quỳ xuống xin tha thứ và thề sẽ cắt đứt với tiểu tam nên chị cũng mềm lòng bỏ qua. Cô nhân tình cũng hứa sẽ chuyển đi nơi khác.
Nhưng có một điều chị không hề hay biết: lúc đó tiểu tam kia cũng đang mang thai giống chị luôn!
"Sau 5 năm, cô ta vẫn sống cùng thành phố như tôi, và cô ta đã sinh ra một bé gái", chị viết trong bài đăng.
Muốn tìm hiểu sự thật, chị đối chất với chồng nhưng thấy anh ta cứ lảng tránh hoài.
"Tôi thấy chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám khi anh ta cứ dodge vấn đề thế này. Tôi hỏi đứa trẻ đó có phải con anh ta không thì anh ta không trả lời. Tôi hỏi liệu có phải vẫn lén lút qua lại với cô ta không, anh ta thậm chí còn bảo tôi bị điên và không thèm trả lời", chị chia sẻ.
Chị cũng kể thêm trong khi chị rất tức giận và khóc rất nhiều thì chồng không những chẳng thèm an ủi mà còn đẩy chị ngã xuống đất Điều này khiến chị đau khổ và nguội lạnh hẳn tình cảm với người chồng tệ bạc này. Chị hiện đã về nhà bố mẹ đẻ để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.
Thế nhưng trong khi các thành viên khác của diễn đàn còn đang chưa biết khuyên thế nào thì chị lại tiết lộ thêm rằng chị đang mang thai 6 tháng đứa con thứ 2 với anh ta và anh ta đã đến nhà bố mẹ chị cầu xin sự tha thứ một lần nữa.
"Dù có tha thứ cho anh ta thì tôi cũng phải đợi và xem thế nào đã", chị chia sẻ.
Nguồn: soha.vn