Chị vợ "rơi vào vùng tối" vì chồng mang bệnh giang mai về nhà

KhoaiNho9650

New member
bcb1907eff6b29800d82.jpg


Chuyện ám ảnh về ông chồng ngoại tình khiến chị Hòa kiệt sức hoàn toàn, mất hết niềm tin luôn á. Rồi từ đó sinh ra hoang tưởng, lâu dần thành bệnh tâm thần hoang tưởng nặng luôn.

Mệt mỏi với ông chồng "bươm bướm"

Chị Nguyễn Thị Bích Ng. ở Hưng Hà, Thái Bình giờ đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, sợ hãi mỗi khi gặp bất kỳ chị em nào không quen. Nằm viện khoa T6 được hai tuần rồi nhưng chị cứ muốn trốn về nhà hoài.

Chị Hoa đang chăm em gái tại bệnh viện cũng chỉ biết thở dài. Chị Hoa kể: "Em tôi bị trầm cảm hoang tưởng nặng. Mỗi khi nghe tiếng người lạ, nhất là phụ nữ, em tôi liền kích động đập phá vì nghĩ phải "xử" người ta vì họ đã cướp chồng mình".

Giọng chị Hoa nặng trĩu khi kể về cuộc hôn nhân của em gái. Chị Ng. và chồng yêu từ hồi cấp 3 cơ đấy. Sau đó chị đi học nghề may còn chồng học trung cấp xây dựng.

Ra trường, anh chồng xin vào làm bảo vệ cho một chung cư ở Hà Nội. Chị Ng. thì ở nhà lo việc nhà.

Năm 2003, hai người làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Nhưng mà hạnh phúc chẳng được bao lâu đâu. Ông chồng đã có con riêng với một người phụ nữ cùng sống ở xóm trọ Hà Nội luôn Dù yêu chồng lắm nhưng chị Ng. vẫn không thể tha thứ được. Hai người ly thân một thời gian.

Gia đình hai bên động viên chị quay lại vì hai đứa con còn nhỏ. Thương con nên chị Ng. chấp nhận tha thứ. Chồng Ng. cũng hứa không liên lạc với người kia nữa.

Nhưng được một thời gian ngắn sau, ông chồng lại "ngựa quen đường cũ". Lần này anh lại "đi đêm" với người đàn bà khác luôn. Thậm chí còn chuyển hẳn qua sống với người ta. Chị bị tổn thương nặng nề, mất hết niềm tin và sống trong trầm cảm.

Chuyện tưởng dừng ở đó, đến năm ngoái chị Ng. thấy đau vùng bẹn, sưng lên.

Vùng tổn thương ban đầu là các nốt nhú hoặc mụn màu đỏ, dần dần lan rộng ra, nổi lên thành những vùng chai cứng hình tròn hoặc hình oval, đường viền rất rõ, đường kính khoảng 1-2 cm, sờ vào cứng cứng, ở giữa có hiện tượng bị ăn mòn hoặc lở loét.

Chị Ng. xấu hổ quá, chỉ dám tâm sự với chị gái. Chị Hoa khuyên em đi khám, lúc này bác sĩ cho biết chị Ng. bị giang mai

Hoang tưởng vì sợ hãi bệnh tật

Sau khi biết mình bị bệnh, dù được chị gái động viên chữa trị nhưng Ng. vẫn rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng cực độ. Chị mất ngủ, tâm lý bị kích động. Có hôm chị khóc lóc sợ hãi bệnh sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con mình.

6e2ec1c5ab969bb4b6e6.jpg


Chị sinh ra căm ghét và nghi ngờ chồng, bao nhiêu năm sống cùng nhau mà chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực như thế. Chị còn sợ chồng hãm hại cả con gái ruột nữa. Ng. không cho chồng gần con hay động chạm vào bản thân mình luôn.

Những lúc mệt mỏi Ng. tâm sự, nếu mọi người biết mình bị bệnh hoa liễu thì chỉ có đường chết thôi. Trong thâm tâm Ng. lúc nào cũng lo hàng xóm, bạn bè biết chuyện gia đình. Không còn tin tưởng và hận chồng, Ng. căm ghét cả gia đình luôn.

Càng ngày bệnh tình càng nặng hơn, chị không thể làm chủ được hành vi của mình nữa. Lúc bình thường ở nhà chị nằm một chỗ khóc lóc.

Lúc lên cơn điên, chị lại đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh luôn cả người thân, những cô gái lạ đi qua nhà. Những cái đập tay chan chát xuống nền đất khiến người khác nhìn vào thương xót vô cùng

Theo bác sĩ Tô Thanh Phương – Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, chị Ng. đang được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm và có biểu hiện tốt lên rồi. Tuy nhiên, các bác sĩ phải hiểu rõ hoàn cảnh của bệnh nhân.

Khi vào viện này mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên để có thể điều chỉnh hành vi của mọi người, bác sĩ thường kết hợp điều trị cả tâm lý nữa.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top