Chị vợ kêu trời khi phát hiện số tiền chồng chu cấp con riêng mỗi tháng

9776ce6515c03a2c8564.png


Lúc đầu nghe tin đồn chồng keo kiệt, giờ mới vỡ lẽ ra sự thật khiến chị vợ này áy náy vô cùng

14b3af138406e08821d2.png


Hồi mới quen anh Quân, hội chị em hay "thả thính" là anh này từng có vợ con rồi đấy. Con đang ở với vợ cũ. Nghe đâu lý do chia tay là vì anh Quân khó tính, gia trưởng và hơi... keo kiệt nữa.

Nhưng mà thật sự từ lúc làm quen đến khi yêu nhau, anh Quân cực kỳ thoáng và care mình lắm. Đi shopping hay đi ăn gì anh cũng tranh nhau trả tiền trước. Cả năm trời yêu nhau, mình chưa thấy anh có cái gì đáng chê luôn á.

Sau khi cưới thì cuộc sống chill lắm nha! Hàng tháng anh đưa hết lương về cho vợ cầm, còn anh chỉ lấy ít xíu để xài. Lúc mang thai, anh tâm lý cực, cứ nhắc mua đồ ngon bổ dưỡng. Mình tiếc tiền không dám mua thì anh làm thêm giờ lấy tiền mua cho luôn đó

Đẻ con đầu lòng xong, anh còn xin nghỉ nửa tháng về phục vụ vợ tận tình. Đợt anh đi làm thì mới cần bà nội ngoại phụ. 3 năm lấy nhau chưa cãi nhau lần nào luôn ý. Lúc anh nóng tính thì mình im lặng, đợi anh vui thì mới góp ý nhẹ nhàng.

Thấy vợ chồng mình hạnh phúc thế là không ai nhắc đến quá khứ anh nữa. Còn mình thì chẳng bao giờ tin lời đồn, toàn tin chồng thôi!

Mà tuần trước drama xảy ra rồi Lúc chồng đi tập gym, để điện thoại ở nhà. Bỗng thấy chị vợ cũ của anh gọi, mình không dám bắt máy. Sợ anh biết sẽ giận vì vợ "vượt rào". Nhưng thấy gọi hoài, mình sợ con riêng của anh có chuyện gì cần giúp đỡ nên đành nghe thôi.

Vừa bật máy lên, chưa kịp chào hỏi gì thì chị vợ cũ nhắc anh gửi thêm tiền nuôi con. Số tiền 500k chu cấp mỗi tháng không đủ đóng tiền học thêm cho con.

Mình shock lắm, chờ chị nói xong rồi mới chào. Chị cũng hơi ngượng khi nghe giọng mình. Mình nói sẽ bàn với chồng tăng tiền nuôi con lên và bảo chị cứ yên tâm chăm con.

Buổi tối ăn cơm, mình nói thẳng là thấy rất có lỗi khi không quan tâm đến con riêng của chồng. Bây giờ con lớn, tiền học tốn kém lắm, phải tăng thêm chứ. Mình định mỗi tháng gửi cho con 2 triệu nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo giờ có gia đình mới rồi, anh chỉ có trách nhiệm với mẹ con mình. Còn con riêng, anh cho bao nhiêu là quyền của anh, vợ đừng lo nhiều.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top