Chị vợ kể lý do đánh chồng đến mất mạng: câu chuyện đau lòng phía sau

CherrySky8051

New member
Chịu đựng việc thường xuyên bị chồng la mắng, đánh đập mỗi lần về nhà say xỉn, bà Triền đã dùng ống tuýp sắt đánh liên tục vào đầu chồng khiến nạn nhân không qua khỏi

Ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trong phòng ngủ với vết thương nghiêm trọng ở đầu vừa xảy ra trên địa bàn.

74ebdda6299192366d09.jpg


Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng ngày 30/4, bà Võ Thị Màu (sinh năm 1969, ngụ ấp Kinh Giữa, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) ghé qua nhà em trai là ông V.V.L. (sinh năm 1971, ngụ cùng ấp). Bà Màu gọi cửa, nhờ mở cửa cho xe chở thức ăn vào nhưng không thấy ai trả lời.

Tự mở cửa vào nhà, bà Màu bất ngờ phát hiện bà Phạm Thị Triền (vợ ông L., sinh năm 1970 ngụ cùng ấp) nằm bất tỉnh trên bộ ván, xung quanh có nhiều loại thuốc tây nằm rải rác.

Tiếp tục kiểm tra vào phòng riêng, bà Màu choáng váng khi thấy ông L. nằm trên giường trong tình trạng bất tỉnh, đầu có nhiều vết máu, bên cạnh còn có chiếc tuýp sắt dính đầy máu

Hoảng hốt, bà Màu la hét kêu người dân xung quanh đến giúp đỡ. Người nhà nhanh chóng đưa bà Triền đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Còn ông L. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện nay bà Triền đã tỉnh lại. Qua làm việc ban đầu, bà Triền khai nhận đã dùng tuýp sắt đánh liên tục vào đầu ông L. do quá bức xúc vì bà thường xuyên bị chồng la mắng, đánh đập mỗi khi ông ta nhậu say về nhà.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top