Công an quận Nam Từ Liêm đang ra sức truy tìm 2 tên cướp manh động đã đâm trọng thương tài xế xe tải để cướp túi xách chứa tới 500 triệu đồng. Vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng vì tính chất nguy hiểm và táo tợn của bọn cướp
Túi 500 triệu bị giật ngay trên xe
Chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1990, quê ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và chồng đang nằm ngủ nghỉ trên xe tải ở đại lộ Thăng Long (cách siêu thị BigC khoảng 2km) thì bất ngờ bị 2 tên cướp cầm hung khí tấn công để cướp tài sản.
May mắn thay, cả 2 vợ chồng được một anh tài xế xe tải đi ngang qua kịp thời giải cứu. Chiều 21/6, vẫn còn run run sợ hãi, chị Thảo kể lại: Khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, vợ chồng chị cùng 3 người nữa đi từ Mường Tè, Lai Châu về khu vực Mễ Trì (Hà Nội) để trả hàng. Do trời chưa sáng, phải đợi người lấy hàng nên 3 người kia xuống xe đi tản bộ, chỉ còn 2 vợ chồng chị ở lại trong xe.
Vì quá mệt mỏi, trời nóng bức nên cả hai mở cửa xe và nằm nghỉ một chút cho bớt mệt
"2 vợ chồng tôi vừa chợp mắt được khoảng 10 phút thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy áp sát, mở cửa xe tải và nhấc luôn 2 chiếc túi đựng tiền của vợ chồng tôi".
Phát hiện bị cướp, anh Nguyễn Đình Tài (sinh năm 1987, ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc - chồng chị Thảo) giật mình tỉnh giấc, vội nhảy xuống giằng co với tên cướp để giật lại túi xách.
"Sau đó 2 vợ chồng tôi giằng co với bọn cướp tầm 10 phút, chồng tôi quyết không thả túi ra mà vẫn đôi co với chúng. Lúc này tên cướp đã rút dao đâm vào ngực trái của chồng tôi", chị Thảo sợ hãi kể lại giây phút kinh hoàng.
Chị Thảo cũng cho biết thêm, khi 2 vợ chồng đang giằng co với 2 tên cướp chiếc túi xách bên trong có 500 triệu tiền hàng (vừa gom từ nhiều nơi về) thì có một anh tài xế xe tải xuất hiện và giúp đỡ vợ chồng chị giật lại được túi xách.
Sau đó, bọn cướp quay xe bỏ chạy và rút ra một vật giống như súng đe dọa nên không ai dám đuổi theo
Khi bọn cướp bỏ đi, anh Tài bị thương nặng nên được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu ngay lập tức.
"Vợ chồng tôi may mắn được anh Bình - tài xế xe tải đi đường giúp đỡ, nếu không có anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Ơn này 2 vợ chồng tôi cả đời trả cũng không hết", chị Thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh tài xế đã giúp vợ chồng mình chống trả 2 tên cướp và giật lại được chiếc túi xách.
"Gặp trường hợp như vậy ai cũng sẽ làm thế"
Chia sẻ với PV về thời điểm giúp đỡ vợ chồng anh Tài, anh Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1991, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) - người điều khiển xe tải lao thẳng vào 2 tên cướp kể lại:
Vào gần sáng 21/6, khi anh đang điều khiển ô tô từ Big C Thăng Long về hướng Hòa Lạc, đến khu vực Mễ Trì thấy có 3 người (2 nam và 1 nữ) đang giằng co nhau, còn 1 thanh niên đi xe máy chạy vòng quanh, phía sau là chiếc xe tải.
Khi chạy xe lại gần, anh Bình nhìn thấy một thanh niên trên vai đeo túi xách, cầm dao đâm vào cổ người đàn ông (anh Tài).
Nhận ra đây là vụ cướp, anh Bình không chần chừ lao thẳng xe tải vào hiện trường để giúp 2 vợ chồng tài xế lấy lại được túi tiền, rồi lùi xe lại
Khi anh Bình lùi xe lại thì anh Tài đã giật lại được túi tiền, chạy vào dải phân cách còn 2 tên cướp dựng xe lên sau đó rút ra một vật giống như súng và đe dọa. Anh Bình cũng cho hay 2 tên cướp này rất trẻ và cực kỳ manh động.
Sau khi chúng bỏ đi, anh Bình gọi bạn đưa 2 vợ chồng chị Thảo vào bệnh viện còn anh ở lại hiện trường báo lực lượng chức năng và lên công an lấy lời khai.
"Trước khi tôi đến bác tài xế đã bị đâm một nhát vào ngực rồi, khi tôi đến thì chứng kiến nhát thứ 2 bác ấy bị tên cướp đâm vào cổ. Sau khi sự việc xảy ra, tôi chờ công an và người nhà họ xuống, lúc mọi người mở túi xách ra kiểm tra thì thấy trong túi có hơn 500 triệu đồng", anh Bình nói.
Anh Bình cũng chia sẻ, bản thân mình làm nghề lái xe được 6-7 năm nay, cũng giúp được nhiều trường hợp rồi.
Cùng là dân lái xe, khi gặp trường hợp như vậy ai cũng làm thế chứ không riêng gì bản thân anh Bình. Mọi người đều bức xúc trước hành động cướp giật táo tợn của 2 thanh niên kia
Nguồn: soha.vn