Ngày 27/10, giới công tố Hàn Quốc vừa công bố một vụ việc khiến netizen ngã ngửa: một chị vợ bị buộc tội vì ép anh chồng phải quan hệ tình dục với mình. Nghe mà xoắn não luôn á!
Theo hãng tin Yonhap, chị vợ này chỉ được tiết lộ họ Shim (40 tuổi) còn anh chồng thì họ Kim. Văn phòng Công tố Trung tâm Seoul cho hay chị Shim đã nhốt ông xã trong nhà suốt 29 giờ đồng hồ liền tù tì, rồi liên tục ép phải "gần gũi" với mình. Ối giời ơi, drama này căng hơn cả phim truyền hình!
Plot twist nữa nè: sau khi thẩm vấn kỹ càng, các công tố viên phát hiện ra chị Shim muốn "thu thập chứng cứ thuận lợi để sử dụng cho thủ tục ly hôn". Nhưng mà lạ thật, họ không giải thích được chị ấy sẽ được lợi gì khi ép chồng phải "ân ái" với mình như vậy. Mọi người cũng đang thắc mắc vl luôn đó!
Fun fact: Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho phép truy tố các trường hợp "chồng ép buộc vợ quan hệ tình dục ngoài ý muốn hoặc ngược lại" từ tháng 5/2013 rồi nha.
Và đây chính là lần đầu tiên một phụ nữ bị buộc tội sau khi quyết định này được thông qua. Lịch sử luôn ae ơi!
Hồi cuối tháng 5/2013, một anh chồng 46 tuổi ở Hàn Quốc từng bị truy tố về tội "cưỡng hiếp vợ" và phải ngồi tù 3 năm rưỡi đấy.
Không những thế, thông tin cá nhân của anh ta còn bị công khai trong vòng 7 năm. Sau khi mãn hạn tù, anh ta còn phải đeo vòng chân điện tử trong 10 năm để nhà chức trách theo dõi nữa. Hình phạt nghiêm khắc phết!
Ở nhiều nước khác như Mỹ, Anh, Đức và Pháp, bắt vợ/chồng quan hệ khi không được sự đồng ý cũng bị coi là hành vi phạm tội luôn nhen.
Liên Hiệp Quốc cho biết trong năm 2006, hơn 104 quốc gia công nhận "cưỡng bức trong hôn nhân" là hành vi phạm tội và có thể bị đưa ra xét xử. Pháp luật đang ngày càng bảo vệ quyền của mọi người tốt hơn rồi đó!
Nguồn: soha.vn