Chị vợ giết nhầm chồng sau 34 năm chung sống vì nhân tình xinh đẹp liên tục gửi clip "mặn mòi" khiêu khích

HuouVN6884

New member
9fd37515050df1dc034f.jpg


Trời ơi, drama này căng đét luôn á! Bà Frances Hall (53 tuổi, ở San Antonio, Mỹ) đã "mất lý trí" khi bị nhân tình của chồng khiêu khích liên tục, dẫn đến việc ra tay đâm trúng chồng khiến ông qua đời. Phần twist cuối là cô nhân tình còn đòi bồi thường 2,5 triệu đô vì cho rằng mình bị cố ý... sát hại nữa

Hóa ra bà Frances Hall đã phải nhận hàng tá tin nhắn khiêu khích từ cô nhân tình tên Bonnie Contreras (34 tuổi). Không chỉ vậy, cô ta còn gửi luôn clip quay cảnh "mặn nồng" với chồng bà đến tận điện thoại. Ai chịu nổi trời??

Trong cơn tức giận không kiềm chế được, bi kịch đã xảy ra. Bà Frances Hall bị tạm giam 2 năm, còn cô nhân tình dù bị cáo buộc gửi tin nhắn gây kích động nhưng vẫn khăng khăng mình không phải người xấu. Ơ kìa???

b12dc9574b68eeb232a9.jpg


Theo luật sư nhà họ Hall tiết lộ, cô Contreras không chỉ gửi video "nhạy cảm" mà còn gửi cả ảnh chụp cấu trúc tử cung đã bị cắt của bà Hall, kèm lời nhắn rằng ông Bill Hall rất đau lòng về chuyện đó, rằng bà Hall là người đáng ghê tởm vì "không còn là phụ nữ nữa". Độc ác vãi chưởng luôn!

Plot twist là bà Hall bắt gặp cô nhân tình đang phang chiếc Range Rover của gia đình mình trên đường cao tốc, còn chồng mình thì lái moto chạy theo sau. Máu lên đầu, bà quyết định đuổi theo định tấn công cô Contreras nhưng chẳng may lại đâm trúng chồng mình khiến ông qua đời

Vì yếu tố "vô tình" và "bất ngờ" này, bà Hall thoát án tù chung thân. Luật sư bào chữa rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Cuối cùng bà bị tạm giam 2 năm về tội hành hung cô Contreras thôi.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, bà Hall vừa khóc vừa tâm sự: "Khoảng thời gian đó anh ấy vẫn khẳng định tôi là người mà anh ấy yêu thương nhất. Tôi chỉ yêu mình anh ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng nói với bọn trẻ rằng mình bây giờ chỉ còn lại vỏ bọc của một người phụ nữ thôi, nhưng tôi vẫn phải ở bên chúng vì cha chúng mất rồi". Đau lòng quá mấy bạn ơi

fd039ddabae21d9ae6ef.jpg


Vợ chồng ông bà Hall đã gắn bó được 34 năm và có 2 đứa con đã trưởng thành. Còn ông Hall thì có "mối quan hệ" với cô Contreras trong 3 năm.

Giờ cô Contreras vẫn đang kiện nhà họ Hall đòi bồi thường 2,5 triệu đô cho vụ hành hung hôm đó. Cô khẳng định ông Hall nói rằng vợ chồng họ đã rạn nứt và chuẩn bị ly hôn từ lâu rồi.

Cô còn nói: "Tôi biết mình không phải là người phá vỡ hạnh phúc gia đình đó, bởi vì họ đã có đổ vỡ từ trước rồi. Tôi sẵn sàng đi cùng anh ấy qua những thăm trầm, biến cố. Tôi yêu anh ấy. Tôi không phải người xấu, chỉ là tôi không chống lại được tình yêu mà thôi". Uhm... OK bạn nhé

2266c1a0d4346d41cbcc.jpg


41c976dff1d000417fbc.jpg


Sau khi bà Hall bị kết án, cô Contreras bày tỏ sự bất mãn với phán quyết của tòa. Cô nói: "Tôi là bạn gái anh ấy, tôi mới là tình yêu của anh ấy. Tôi là tất cả của anh ấy. Anh ấy đã nôn nóng đợi đến khi chúng tôi kết hôn, sinh con. Nếu có cơ hội nói chuyện với bà Frances Hall, tôi sẽ nói rằng mình tha thứ cho bà ấy. Tha thứ cho người phụ nữ này vì tôi biết mình là ai. Tôi là người lương thiện, tôi không muốn làm hại ai hết".

Ơ kìa, vậy gửi clip "mặn" và ảnh tử cung là hành động của người lương thiện à bạn ơi??? Drama này quá căng, mọi người nghĩ sao về vụ này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top