Coc2k81811
New member
Chị vợ mặc áo đen đang đi dạo chơi thì bỗng nhiên "chạm mặt" kẻ thứ 3, thế là ngay lập tức "xử đẹp" luôn và ngay không nương tay tí nào
Dạo này trên mạng xã hội Trung Quốc đang rần rần một đoạn clip đánh ghen kinh điển đến mức ai xem cũng phải "câm nín". Chị vợ áo đen đang đi trên đường thì bất ngờ "đụng độ" kẻ thứ 3, thế là không cần suy nghĩ gì nhiều, lao vào "choảng" một trận thật sự "nhớ đời".
Trong clip, có thể thấy rõ "chính thất" tát liên hoàn, nắm tóc "tiểu tam" kéo xuống đất rồi không ngại ngồi hẳn lên người chị kia luôn Còn "tiểu tam" mặc váy xanh thì cứ bị "đè bẹp" hoàn toàn, chỉ biết vùng vẫy mong thoát khỏi "vòng tay sắt" của chị vợ thôi.
Sau khi chị vợ "xử" xong xuôi thì ông chồng mới xuất hiện. Anh ta dịu dàng ôm "bồ nhí", còn giúp chị ấy nhặt túi xách nữa chứ. "Tiểu tam" mặt dày còn hỏi luôn: "Anh nói rõ ràng đi, anh chọn vợ hay chọn em?" Ông chồng thì im thin thít không đáp, sau đó chị vợ kéo chồng đi về, chỉ còn "tiểu tam" đứng khóc một mình thôi.
Sau khi clip "bom tấn" này được đăng tải, cư dân mạng bình luận rần rần:
- Chị vợ đánh "tiểu tam" làm gì cho mệt? Kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là sai thật, nhưng người ngoại tình là chồng chị ấy cơ mà. Hay sao anh ta không đáng trách à?
- Ngồi hẳn lên người "tiểu tam", còn đánh "sấp mặt" thế kia thì bị khép vào tội cố ý gây thương tích đấy nhé. Chỉ có người vợ "ngây thơ" mới làm hành vi hại người lại còn bất lợi cho mình.
- Cùng là con gái, có cần phải "hành hạ" nhau đến vậy không?
- "Tiểu tam" là loại phụ nữ đáng ghét nhất trần đời này. Nếu chị ấy không biết anh ta đã có vợ thì thôi tha lỗi. Nhưng mà biết rồi vẫn "cố tình chen ngang" thì đánh một trận cũng đáng.
- Chân của kẻ thứ 3 đẹp ghê, so về ngoại hình thì chị vợ thua xa ấy nhỉ
- Chị vợ bạo lực quá, chồng không "đi đêm" với gái khác mới lạ.
- Trong những tình huống này, "tiểu tam" thua về tình về lý nên không thể đánh lại được.
Dân mạng còn nhận xét rằng, nhiều người đứng nhìn mà không can thiệp là vì sợ bị liên lụy, hoặc có thể họ đồng tình với hành động của chị vợ luôn
Thời buổi bây giờ, chuyện vợ đánh ghen bồ nhí của chồng không còn "hiếm gặp" nữa. Đa số mọi người đều thắc mắc tại sao chị vợ không "xử" chồng trước mà cứ nhè đánh "tiểu tam". Thực tế thì hành động này của người vợ là thể hiện sự bất lực không thể khiến chồng quay về, nên mới "trừng trị" "bồ nhí" của chồng cho đỡ tức
Chị vợ nghĩ rằng, "dằn mặt" "tiểu tam" sẽ khiến cô ta không dám bén mảng đến gần chồng nữa và sẽ giữ được hôn nhân. Còn khi đã "xử" chồng thì mọi chuyện đã "toang" hết rồi và chỉ còn đường ai về nhà nấy thôi. Đây chính là tâm lý chung của những người vợ: xử người bên cạnh mình không được thì đành xử người khiến hôn nhân "tan vỡ".
Chị vợ trong clip chắc hẳn vì quá phẫn nộ, uất ức nên mới ra tay "mạnh" như vậy. Nhưng không thể phủ nhận đây là hành vi sai trái, nếu "tiểu tam" kiện chị vợ tội cố ý gây thương tích thì vừa mất chồng vừa vướng vòng lao lý luôn Bởi thế, những chị vợ trong trường hợp bị chồng "cắm sừng" cần giữ đầu óc tỉnh táo, suy xét kỹ càng, nếu hôn nhân không thể cứu vãn thì ly hôn sẽ là cách "giải thoát" cho cả hai đấy!
(Theo Kudake, Qihoo)
Nguồn: kenh14.vn