Chắc đây là lý do ly hôn "trời ơi đất hỡi" nhất mà tòa án Anh từng gặp luôn á!
Thông thường thì ly hôn là do... không hợp nhau, cãi vã liên tục, hay nhiều drama quá mức phải không nè? Đó là giải pháp cuối cùng khi mà hai người thật sự không thể tiếp tục chung đường nữa rồi. Nhưng mà plot twist cực mạnh đây: có một chị ở Anh lại muốn ly dị vì... chồng yêu quá trời quá đất, hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau, cuộc sống êm đềm đến mức không có một chút sóng gió nào cả. Nghe xong ai cũng phải "hả" ra luôn!
Chị vợ 36 tuổi này (giấu tên nhé) đã nộp đơn ly hôn lên tòa án ở Wales, lý do là cảm thấy ngột ngạt vì tình yêu của chồng quá nhiều. Trong suốt 1 năm chung sống, hai người chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ một lần, thậm chí anh chồng còn siêng năng giúp vợ làm việc nhà nữa chứ!
Trong đơn ly hôn, chị viết: "Em quá hạnh phúc, anh ấy yêu em quá nhiều, thậm chí còn sẵn sàng giúp em làm việc nhà - thứ mà hiếm anh chồng nào làm được đó. Nhưng em cảm thấy ngột ngạt, em luôn muốn được cãi nhau với chồng dù chỉ một lần thôi. Tuy nhiên, điều này như không thể vì anh ấy luôn tha thứ và tặng quà cho em. Em muốn một cuộc tranh luận, thậm chí là cãi vã luôn cũng được". Đọc xong ai cũng muốn hỏi: "Chị ơi, chị nghiêm túc không đó?"
Còn anh chồng thì khẳng định mình đã làm mọi thứ có thể để chiều vợ và không thấy sai ở đâu cả. Mục tiêu của anh là trở thành người chồng "tốt bụng và hoàn hảo". Thậm chí khi bị vợ than phiền về cân nặng, anh đã ăn kiêng và tập gym đến mức... gãy chân luôn á! Nghe mà thương anh quá đi!
Nguồn: kenh14.vn