Sau bao năm gánh team việc nhà một mình, chị vợ người Trung quyết định đòi công bằng cho bản thân. Và cái kết thì quá bất ngờ nha!
Năm 2011, chị Hồ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc match thành công với anh Vương và lên xe hoa. Nhưng mà sau khi về chung một nhà và có baby, hai người mới phát hiện ra là họ khác biệt nhau quá nhiều luôn á - từ tính cách, cách làm việc đến quan niệm dạy con. Thế là drama gia đình cứ thế diễn ra liên tục, cãi vã thành món ăn hàng ngày của vợ chồng chị Hồ rồi.
Đến tháng 10/2022, sau một trận battle cực gắt, chị Hồ không còn cách nào khác phải dọn ra khỏi nhà, và từ đó hai người sống riêng. Đến tháng 12/2024, chị Hồ nộp đơn ly hôn lên Tòa án quận Trung Nguyên, thành phố Trịnh Châu. Ngoài việc đòi chấm dứt hôn nhân, giành quyền nuôi con gái và chia tài sản, chị Hồ còn yêu cầu chồng phải trả 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng) tiền công việc nhà trong suốt những năm qua. Đây là chi tiết gây bão nhất nha!
Chị Hồ lý luận thẳng thắn luôn: trong cuộc hôn nhân, chị đã gánh team việc nhà, chăm con cực nhọc, trong khi chồng thì không hoàn thành trách nhiệm của mình. Việc đòi tiền bồi thường là vì chị cảm thấy công sức của mình cần được công nhận xứng đáng. Hiểu rồi chứ?
Trong phiên tòa, thẩm phán nhận ra mối quan hệ này tan vỡ không thể hàn gắn nữa rồi, nên tổ chức hòa giải để hai bên bàn về chuyện chia tài sản và tiền nuôi con. Trong quá trình này, cả hai đều bày tỏ hết cảm xúc về cuộc hôn nhân. Thẩm phán thể hiện sự thông cảm và ghi nhận công sức mà chị Hồ đã bỏ ra cho gia đình suốt bao năm qua.
Tuy nhiên, anh chồng lại không chịu và cho rằng số tiền chị đòi là quá nhiều (bruh! ). Thẩm phán liền giải thích cho anh Vương về tầm quan trọng của việc nhà đối với sự ổn định gia đình và sự phát triển của con trẻ. Đồng thời, tòa án cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của cả hai vợ chồng trong hôn nhân là bình đẳng nha. Theo luật, công sức của chị Hồ phải được đền đáp tương ứng, thậm chí còn cao hơn mức 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng) nữa đó! Plot twist đây rồi!
Về chuyện chia tài sản và tiền nuôi con, thẩm phán đưa ra những gợi ý hợp lý dựa trên luật pháp và hoàn cảnh thực tế của cả hai, như thu nhập, điều kiện sống và mong muốn của con cái.
Sau quá trình tranh luận, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, con gái được chị Hồ nuôi và anh Vương phải trả tiền nuôi con hàng tháng. Ngoài ra, các bất động sản và xe cộ thuộc về anh Vương. Nhưng đây mới là điểm nhấn: dựa trên yêu cầu của chị Hồ, tòa án phán quyết anh Vương phải trả cho chị Hồ khoản bồi thường kinh tế TRONG 1 LẦN là 250.000 NDT (hơn 880 triệu đồng) luôn á! Trong đó bao gồm cả khoản bồi thường hợp lý cho việc nhà mà chị đã làm trong nhiều năm. Từ 176 triệu tăng lên 880 triệu, chị thắng đậm!
Theo Bộ luật dân sự của Trung Quốc, Điều 1088 viết rõ ràng: Vợ hoặc chồng phải gánh vác nhiều nghĩa vụ như nuôi con, chăm sóc người già, giúp đỡ nhau trong công việc thì khi ly hôn có quyền yêu cầu bên kia bồi thường. Biện pháp cụ thể do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án nhân dân sẽ ra phán quyết. Đây là cơ sở pháp lý rất rõ ràng nhen!
Thẩm phán nhắc nhở, thực tế thì "việc nhà" không hề nhẹ nhàng hay dễ dàng hơn các công việc bên ngoài đâu nha các bạn. Nhưng trong một thời gian dài, việc nhà thường bị coi nhẹ hoặc cho là điều bắt buộc. Với việc cải thiện điều khoản "bồi thường việc nhà khi ly hôn" trong Bộ luật dân sự Trung Quốc, giá trị của việc nhà đã được làm rõ hơn, sự đóng góp của người làm việc nhà trong hôn nhân và gia đình đã được khẳng định. Đây mới gọi là tiến bộ!
Bộ luật nêu rõ, bên nào gánh vác nhiều việc nhà hơn sẽ được trao quyền được bồi thường kinh tế tương ứng. Điều này có lợi cho việc khuyến khích các thành viên trong gia đình tham gia vào công việc nhà, thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng, đóng vai trò tích cực trong việc cân bằng lợi ích kinh tế của vợ và chồng, xóa bỏ sự phân biệt đối xử, duy trì sự hòa thuận và ổn định của gia đình. Quá hợp lý luôn!
(Theo Gmw.cn)
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2011, chị Hồ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc match thành công với anh Vương và lên xe hoa. Nhưng mà sau khi về chung một nhà và có baby, hai người mới phát hiện ra là họ khác biệt nhau quá nhiều luôn á - từ tính cách, cách làm việc đến quan niệm dạy con. Thế là drama gia đình cứ thế diễn ra liên tục, cãi vã thành món ăn hàng ngày của vợ chồng chị Hồ rồi.
Đến tháng 10/2022, sau một trận battle cực gắt, chị Hồ không còn cách nào khác phải dọn ra khỏi nhà, và từ đó hai người sống riêng. Đến tháng 12/2024, chị Hồ nộp đơn ly hôn lên Tòa án quận Trung Nguyên, thành phố Trịnh Châu. Ngoài việc đòi chấm dứt hôn nhân, giành quyền nuôi con gái và chia tài sản, chị Hồ còn yêu cầu chồng phải trả 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng) tiền công việc nhà trong suốt những năm qua. Đây là chi tiết gây bão nhất nha!
Chị Hồ lý luận thẳng thắn luôn: trong cuộc hôn nhân, chị đã gánh team việc nhà, chăm con cực nhọc, trong khi chồng thì không hoàn thành trách nhiệm của mình. Việc đòi tiền bồi thường là vì chị cảm thấy công sức của mình cần được công nhận xứng đáng. Hiểu rồi chứ?
Trong phiên tòa, thẩm phán nhận ra mối quan hệ này tan vỡ không thể hàn gắn nữa rồi, nên tổ chức hòa giải để hai bên bàn về chuyện chia tài sản và tiền nuôi con. Trong quá trình này, cả hai đều bày tỏ hết cảm xúc về cuộc hôn nhân. Thẩm phán thể hiện sự thông cảm và ghi nhận công sức mà chị Hồ đã bỏ ra cho gia đình suốt bao năm qua.
Tuy nhiên, anh chồng lại không chịu và cho rằng số tiền chị đòi là quá nhiều (bruh! ). Thẩm phán liền giải thích cho anh Vương về tầm quan trọng của việc nhà đối với sự ổn định gia đình và sự phát triển của con trẻ. Đồng thời, tòa án cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của cả hai vợ chồng trong hôn nhân là bình đẳng nha. Theo luật, công sức của chị Hồ phải được đền đáp tương ứng, thậm chí còn cao hơn mức 50.000 NDT (khoảng 176 triệu đồng) nữa đó! Plot twist đây rồi!
Về chuyện chia tài sản và tiền nuôi con, thẩm phán đưa ra những gợi ý hợp lý dựa trên luật pháp và hoàn cảnh thực tế của cả hai, như thu nhập, điều kiện sống và mong muốn của con cái.
Sau quá trình tranh luận, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, con gái được chị Hồ nuôi và anh Vương phải trả tiền nuôi con hàng tháng. Ngoài ra, các bất động sản và xe cộ thuộc về anh Vương. Nhưng đây mới là điểm nhấn: dựa trên yêu cầu của chị Hồ, tòa án phán quyết anh Vương phải trả cho chị Hồ khoản bồi thường kinh tế TRONG 1 LẦN là 250.000 NDT (hơn 880 triệu đồng) luôn á! Trong đó bao gồm cả khoản bồi thường hợp lý cho việc nhà mà chị đã làm trong nhiều năm. Từ 176 triệu tăng lên 880 triệu, chị thắng đậm!
Theo Bộ luật dân sự của Trung Quốc, Điều 1088 viết rõ ràng: Vợ hoặc chồng phải gánh vác nhiều nghĩa vụ như nuôi con, chăm sóc người già, giúp đỡ nhau trong công việc thì khi ly hôn có quyền yêu cầu bên kia bồi thường. Biện pháp cụ thể do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án nhân dân sẽ ra phán quyết. Đây là cơ sở pháp lý rất rõ ràng nhen!
Thẩm phán nhắc nhở, thực tế thì "việc nhà" không hề nhẹ nhàng hay dễ dàng hơn các công việc bên ngoài đâu nha các bạn. Nhưng trong một thời gian dài, việc nhà thường bị coi nhẹ hoặc cho là điều bắt buộc. Với việc cải thiện điều khoản "bồi thường việc nhà khi ly hôn" trong Bộ luật dân sự Trung Quốc, giá trị của việc nhà đã được làm rõ hơn, sự đóng góp của người làm việc nhà trong hôn nhân và gia đình đã được khẳng định. Đây mới gọi là tiến bộ!
Bộ luật nêu rõ, bên nào gánh vác nhiều việc nhà hơn sẽ được trao quyền được bồi thường kinh tế tương ứng. Điều này có lợi cho việc khuyến khích các thành viên trong gia đình tham gia vào công việc nhà, thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng, đóng vai trò tích cực trong việc cân bằng lợi ích kinh tế của vợ và chồng, xóa bỏ sự phân biệt đối xử, duy trì sự hòa thuận và ổn định của gia đình. Quá hợp lý luôn!
(Theo Gmw.cn)
Nguồn: kenh14.vn