Chị vợ đâm chết tình địch của chồng cũ sau gần 1 tháng lẩn trốn đã ra đầu thú rồi

BiGirl3927

New member
10ed15b667162ec8a8f2.jpg


Sau gần 1 tháng lẩn trốn khắp nơi, chị Trần Thị Hương - người phụ nữ đâm chết tình nhân của chồng cũ cuối cùng cũng đã tự đến công an đầu thú.

Ngày 24-12, theo thông tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM, bà Trần Thị Hương (sinh năm 1958, sống ở phường Tân Thuận Tây, quận 7) - hung thủ đâm chết bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (sinh năm 1968, ở quận 4, tạm trú tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) đã ra đầu thú.

Theo Báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó, vào chiều tối 30-11, bà Hoa đang ngồi nhậu chill cùng mấy người bạn tại nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát thì chuyện xảy ra.

Bất ngờ lúc đó, bà Hương xuất hiện, rút dao ra đâm thẳng một nhát vào ngực trái của bà Hoa rồi lên xe máy do một người đàn ông chờ sẵn để bỏ trốn luôn

Bà Hoa được mọi người đưa đi cấp cứu gấp nhưng đã tử vong trên đường đi vì bị đâm trúng tim rồi.

Theo lời khai của mấy người nhậu chung với bà Hoa thì hóa ra bà Hương chính là vợ cũ của chồng bà Hoa. Còn bà Hoa thì mới về ở tại nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát được khoảng 3 tháng thôi.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top