MochiBobo5962
New member
Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở Ba Vì, Hà Nội, anh Hà Xuân Hoa (42 tuổi) chỉ học hết lớp 7 rồi phải nghỉ về phụ gia đình làm ruộng và chạy chợ. Cuộc sống khó khăn lắm rồi
27 tuổi, vợ chồng anh có con đầu lòng và 7 năm sau có thêm bé thứ hai. Vì không có thu nhập ổn định, anh Hoa quyết định đi làm xa với mong muốn kiếm thêm tiền lo cho vợ con. Nhưng mà plot twist đau lòng đang chờ anh phía trước...
Khi trở về nhà, anh Hoa choáng váng khi bắt gặp vợ mình đang ôm nhân tình ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng. Không kiềm chế được, anh dùng dao chém người tình của vợ khiến anh ta trọng thương và tử vong sau đó. TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này.
Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2016, khi anh Hoa sang Trung Quốc làm thuê tại một cơ sở sản xuất vàng mã ở Quảng Đông. Trưa 19/10/2016, trên đường về nước, anh mua theo một con dao quắm để làm vườn ở nhà.
Tối hôm đó, khi xe khách về đến Ba Vì, anh gọi điện cho vợ là chị Loan (33 tuổi - tên đã đổi) nhưng không nghe máy. Nghĩ rằng về nhà cũng không có cơm nên anh rủ cháu đi ăn ngoài. 20h30, anh về đến nhà thì thấy cổng khóa.
Gọi mãi không ai trả lời, anh Hoa trèo cổng và dùng dao mở chốt vào nhà. Thấy hai con trai đang chơi game và xem tivi, anh lặng lẽ vào phòng ngủ, gạt tấm vải che giường thì...
Chứng kiến người đàn ông lạ mặt đang cởi trần ôm vợ mình trên giường, anh Hoa mất bình tĩnh hoàn toàn. Với con dao trong tay, anh chém liên tiếp vào người đàn ông đó. Khi nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì bị anh truy đuổi và chém tiếp khiến gục ngã ngay ở cổng nhà
Thấy tình nhân gặp nguy hiểm, chị Loan chạy đến Công an xã trình báo. Người tình của chị ta dù được đưa đi cấp cứu nhưng do trúng thương quá nặng đã tử vong. Nạn nhân là anh Đỗ Tất Thắng (SN 1970, trú tại Ba Vì), nghề thợ xây.
Quá trình điều tra, chị Loan khai nhận trong lúc chồng đi làm xa, có người thợ xây đang xây nhà đối diện nên hay gửi xe trong sân nhà mình. Biết gia đình thiếu bóng đàn ông, người này thường đến nhà chơi buổi tối rồi tán tỉnh. Sau một tuần "chinh phục", người phụ nữ đã có chồng và hai con này đã không làm chủ được bản thân nữa
Theo lời khai của chị Loan, trước khi bị chồng phát hiện thì chị và người thợ xây đã nhiều lần ngủ với nhau ở ngôi nhà này. Tối hôm anh Hoa về, người tình lại đến nhà chơi và muốn "gần gũi".
Để mặc hai đứa trẻ xem tivi và chơi game ở phòng khách, chị Loan kéo tấm vải che giường ngủ và đang "tâm sự" với người tình thì anh Hoa bất ngờ xuất hiện và bi kịch xảy ra.
Chị Loan cũng khai do quá bất ngờ về sự xuất hiện của chồng và những nhát dao chém liên tiếp nên không kịp phản ứng. Chỉ đến khi thấy đau ở tay thì mới phát hiện mình bị chồng chém cụt ba đốt ngón trỏ tay trái luôn
Về phía anh Hoa, sau khi chém trọng thương người tình của vợ, anh gọi điện ngay cho chị gái và anh rể bảo đến đón về nhà họ. Anh kể lại toàn bộ sự việc và nhờ tìm hiểu xem nạn nhân sống chết ra sao. Nghe kể xong, chị gái và anh rể khuyên anh đến Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nghe theo lời khuyên, anh Hoa đã đến Công an khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình anh giúp đỡ bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng. Gia đình nạn nhân tiếp tục đề nghị anh Hoa phải có trách nhiệm đóng góp nuôi dưỡng cha mẹ già và một đứa con nhỏ của nạn nhân.
Phiên tòa xét xử nhanh chóng kết thúc vì trong quá trình điều tra và tại tòa, anh Hoa đều khai báo thành khẩn, tỏ rõ sự ăn năn hối hận. Người vợ nạn nhân cũng nhận thấy nguyên nhân xảy ra vụ án có một phần lỗi của chồng mình nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Hoa.
Sau đêm xảy ra vụ án này, vợ anh Hoa đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Ông bà nội của hai đứa trẻ cũng đã mất rồi.
Bố trong trại tạm giam, mẹ bỏ nhà đi, hai đứa trẻ một 15 tuổi, một 8 tuổi bỗng dưng bơ vơ không nơi nương tựa, phải tự chăm sóc nhau hàng ngày trong căn nhà trống vắng. Biết hoàn cảnh thiệt thòi của hai cháu, nhà trường đã miễn học phí để hai em không bị bỏ học giữa chừng
Nhưng ngoài giờ học ở trường, lúc về nhà thì hai đứa trẻ lại phải đối diện với cuộc sống rất khó khăn, mỗi ngày phải sống nhờ vào tình thương, sự chu cấp của họ hàng và hàng xóm tốt bụng.
Ngày anh Hoa hầu tòa, hai đứa trẻ được họ hàng đưa đến để gặp cha sau hơn nửa năm vắng bóng. Hai em chỉ biết cha chúng đi trại vì đánh chết người chứ làm sao hiểu được căn nguyên sâu xa bắt nguồn từ sai lầm của mẹ.
Anh Hoa vốn là người tốt, có trách nhiệm với gia đình. Cuộc sống từ nhỏ đã gặp khó khăn, sau khi lập gia đình và có con thì anh rất có ý thức làm việc kiếm thêm tiền phụ giúp vợ nuôi hai con ăn học. Nhưng ngày trở về nhà lại phải chứng kiến cảnh rất đau lòng khi người vợ mà anh yêu thương đã phản bội mình để nhiều lần đưa người đàn ông khác về ngủ trên chính chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng
Thời điểm anh Hoa ra tay điên cuồng đối với người đàn ông kia vì cảm thấy mình bị tổn thương dẫn đến mất lý trí. Chị gái và anh rể kể lại rằng, khi anh Hoa gọi điện cho họ giọng run lắm. Anh bảo: "Tại sao em lại có thể giết người được chứ".
Và cũng rất nhiều người thấy anh kêu như điên dại trên đường là "Tôi giết người rồi". Anh biết mình đã gây ra một việc nghiêm trọng nên còn nhờ hỏi xem tình trạng của nạn nhân ra sao. Lúc anh chị khuyên nhủ, anh đồng ý đến Công an đầu thú và khai báo rất thành khẩn.
Về phía gia đình nạn nhân, kể từ khi xảy ra vụ án đến khi xét xử, dù rất đau lòng về sự mất người thân và hận anh Hoa về cách hành xử điên cuồng ấy, nhưng họ đã đặt mình trong hoàn cảnh của anh Hoa về nguồn cơn khiến anh gây trọng tội. Ở cùng xã nên người thân của nạn nhân hiểu hoàn cảnh khó khăn của anh Hoa và ý thức chịu khó lao động để vươn lên trong cuộc sống.
Chính vì điều này mà ngay từ quá trình điều tra, gia đình nạn nhân không yêu cầu tăng nặng hình phạt mà còn làm đơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh Hoa. "Người mất cũng đã mất rồi. Giờ có đề nghị tòa xử nặng bị cáo thì người nhà chúng tôi cũng chẳng sống lại được. Mong rằng sau thời gian cải tạo về, Hoa cố gắng tu dưỡng để trở thành công dân tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội", đại diện gia đình nạn nhân nói.
Khi Hội đồng xét xử nghị án, anh Hoa được tạo điều kiện ngồi cạnh hai con ít phút. Dù cố gắng kiềm chế nhưng tình phụ tử sau bao ngày xa cách cứ trào dâng khiến những giọt nước mắt của người đàn ông mang trọng tội chảy tràn trên mặt. Ôm hai đứa trẻ vào lòng vỗ về, anh Hoa dặn con phải chịu khó học tập, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
"Hai anh em ở nhà bảo ban nhau. Bố sẽ cải tạo tốt để sớm trở về nhà chăm lo cho các con", anh Hoa chỉ nói được vậy rồi lại ôm con vỗ về. Hai đứa trẻ nghe cha nói gì cũng gật đầu. Thấy cha khóc cũng nức nở theo rồi nước mắt lưng tròng. Nhìn cảnh ba cha con lúc này, ai cũng phải xót xa và thương cảm.
Lỗi là của người lớn, nhưng hậu quả thì hai đứa trẻ bỗng dưng phải gánh chịu theo. Từ sai lầm của người vợ đến sự mất kiểm soát của người chồng đã đẩy cả gia đình vào cảnh ly tán. Và nếu như hai đứa trẻ tội nghiệp này không được những người tốt cưu mang, dạy dỗ thì chưa biết còn điều gì sẽ xảy ra
Sau khi phân tích, đánh giá toàn diện vụ án này, Hội đồng xét xử tuyên phạt anh Hoa 7 năm tù về tội giết người. Đây là mức án rất thấp bởi khung hình phạt mà anh Hoa bị truy tố từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Lý do Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho anh Hoa ngoài việc gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, còn một phần xuất phát từ mục đích nhân đạo của pháp luật vì hoàn cảnh gia đình bị cáo. Nhìn cha theo chân Cảnh sát ra xe về trại tạm giam, hai đứa trẻ mắt đỏ hoe lặng lẽ cầm tay nhau đứng nhìn cho đến khi chiếc xe chở cha dần xa khuất.
Nguồn: soha.vn