NaNana9518
New member
Trời ơi, đọc câu chuyện này mà thấy tức á! Chẳng những không thương vợ nuôi con vất vả mà anh chồng tên Vũ Văn Trọng (sinh năm 1968, ở thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) này còn bạo hành vợ con chỉ vì... không có con trai. Thật sự là toxic masculinity chuẩn không cần chỉnh luôn!
Anh chồng "chuẩn men" đánh vợ vì không sinh con trai
Theo như người dân địa phương kể lại thì ông Trọng này đã nhiều lần bạo hành vợ cùng 3 cô con gái trong một thời gian dài. Không dừng lại ở đó, anh ta còn lén lút qua lại với một người phụ nữ đã ly dị ở xã bên cạnh nữa.
Chị Nguyễn Thị Sửu (sinh năm 1964) - vợ của Trọng chia sẻ rằng hai người kết hôn từ năm 1991, có 3 con gái với nhau. Ban đầu cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng mà plot twist từ năm 2012, anh chồng bỗng "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" Suốt ngày cằn nhằn vợ "không biết đẻ con, đẻ toàn con gái". Từ đó, anh ta bắt đầu bỏ bê việc nhà, lén lút qua lại với người phụ nữ khác.
Chị Sửu kể: "Từ những lời đồn ấy, tôi đã theo chân chồng thì phát hiện anh Trọng có qua lại nhà một phụ nữ trẻ tuổi như thiên hạ nói. Về nhà tôi có mang câu chuyện ra nói. Lúc đầu ông ấy chối phăng, nhưng khi tôi đưa ra các chứng cứ thì ông ta đã thừa nhận mình có nhân tình bên ngoài."
Chị đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được, anh chồng còn thách thức, nói làm gì thì làm. Trong suốt thời gian sau đó, Trọng liên tục gây sự với vợ con như bật tivi, đài to suốt đêm... Khi bị góp ý thì quay ra chửi bới.
Chuyện không tưởng: Bắt vợ đi hỏi vợ mới cho chồng
Đỉnh điểm là anh chồng này còn yêu cầu chị Sửu phải trực tiếp tới nhà nhân tình để đặt vấn đề cưới hỏi luôn á!
"Thấy hết sức vô lý, tôi nhất quyết không đồng ý thì bị ông ta hành hung, đe dọa: 'Nếu mày không đi hỏi vợ mới cho tao, tao sẽ chém chết hết 4 mẹ con chúng mày. Cùng lắm một mạng đổi 4 mạng'. Không chỉ hành hung tôi, mà ông ta suốt ngày kiếm cớ để đánh đập cả 3 con nữa", chị Sửu rưng rưng kể.
Vợ nằm viện sống chết mặc bay, còn đánh cả con gái đang mang bầu
Tháng 2/2014, chỉ vì hai chiếc bánh đa mà Trọng dùng ghế nhựa đánh vào đầu vợ. Chị Sửu phải khâu 10 mũi và nằm viện 1 tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mỹ. Trong lúc vợ nằm viện, anh ta không hề quan tâm.
Được người thân vận động, chị Sửu viết đơn tố cáo lên Công an xã Trung Hòa. Biết chuyện, Trọng tìm tới bệnh viện, gặp con gái đầu là cháu Vũ Thị Thủy (sinh năm 1992) đang mang bầu 5 tháng tới chăm mẹ. Không nói không rằng, hắn vung tay tát cháu Thủy 2 cái rồi chửi bới. May mà mọi người vào can ngăn kịp thời.
Ngày 30/5/2014, Trọng về nhà cương quyết bắt ép chị Sửu cùng họ hàng phải mang trầu cau tới nhà nhân tình để bàn chuyện cưới xin. Vì sợ con bị hành hung, chị Sửu đành cắn răng chịu đựng.
Không dừng ở đó, nhân tình của Trọng còn bắt chị Sửu viết cam kết rằng sau khi cô ta qua lại với ông Trọng thì chị không được gây khó dễ gì. Red flag chồng chất red flag!
Chính quyền lên tiếng
Ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch xã Trung Hoà cho biết: "Về vụ việc của gia đình chị Sửu, UBND xã Trung Hòa cũng có nắm bắt được. Năm 2014 UBND xã có nhận được đơn kêu cứu của chị Sửu về việc bị chồng bạo hành, đánh đập."
"Sau khi tiếp nhận đơn, chúng tôi đã chỉ đạo, bàn giao cho lực lượng công an xã giải quyết. Về vấn đề, ông Trọng khi chưa ly dị vợ cũ mà lại lấy vợ hai là vi phạm luật hôn nhân gia đình. Việc này UBND xã cương quyết không công nhận mối quan hệ vợ chồng giữa ông Trọng và người đàn bà kia", ông Hoạch cho biết thêm.
Câu chuyện này thật sự làm người ta phẫn nộ và xót xa cho chị Sửu cùng các con. Mong rằng pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những kẻ bạo hành gia đình như thế này!
(*Tên các nhân vật đã thay đổi)
Nguồn: soha.vn