Trời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á! Một chị phụ nữ ở Hà Bắc, Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục suốt 2 thập kỷ. Chồng không chỉ đánh đập, giam giữ chị ngay tại chính ngôi nhà của mình, mà còn nhẫn tâm ép chị phải... hầu hạ cho nhân tình của hắn ta
Chị Thường X. Lệ, 48 tuổi, sống ở thôn Tây Lưu, thị trấn Nha Lí, huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc là nạn nhân của vụ việc gây phẫn nộ này. Chị bị chồng bạo hành, giam lỏng trong chính nhà mình, thậm chí còn phải giặt đồ, nấu cơm cho tình nhân của gã. May mắn thay, gần đây chị đã nhận được sự giúp đỡ từ mọi người và bỏ trốn về nhà mẹ đẻ.
Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống, những nếp nhăn in hằn của chị, ai mà nghĩ được chị mới 48 tuổi. Chị Thường đi lại loạng choạng, khắp người chi chít những vết thương do chồng gây ra
Chị nghẹn ngào kể lại 25 năm hôn nhân bi thảm: "Chồng tôi tên Trình Tuyết Hải, cũng 48 tuổi. Chúng tôi cưới nhau năm 1992, đến giờ được 25 năm rồi. Vợ chồng tôi có 2 con - con trai 25 tuổi, con gái 22 tuổi. Chỉ vì người cha vô tâm đó mà đến giờ cả hai đứa vẫn chưa lập gia đình được."
Chị buồn rầu nhớ lại: "Sau khi cưới, chúng tôi hay cãi nhau lắm, và lúc nào anh ta cũng đánh tôi. Năm 2012, anh ta bị bắt vì tội cướp giật, phải ngồi tù 12 năm. Cải tạo được 10 năm thì được thả sớm."
Khi được hỏi sao không ly hôn lúc đó, chị Thường thở dài: "Lúc đó con tôi còn nhỏ quá, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé mới 8 tuổi. Tôi không muốn gây áp lực cho các con, không muốn hàng xóm bàn tán nên đã đợi anh ta suốt 10 năm trời.
Nhưng không ngờ anh ta lại thay đổi kinh khủng như vậy. Khi tôi đi thăm nuôi trong tù, cùng ăn cơm trong một phòng mà anh ta vẫn đánh mắng, dùng bạo lực đe dọa tôi."
Người phụ nữ bất hạnh ngậm ngùi: "Năm 2013, Trình Tuyết Hải ra tù, tôi cùng anh ta đến Thiên Tân kiếm sống. Anh ta nhận thầu công trình, lương một năm 400 nghìn tệ. Có tiền rồi thì anh ta càng coi tôi không ra gì, đánh đập thường xuyên. Thời gian đó, anh ta dẫn về một người phụ nữ khác rồi sống như vợ chồng
Anh ta không thu điện thoại của tôi nhưng lại giam lỏng tôi, coi tôi như nô lệ. Hàng ngày bắt tôi nấu cơm, giặt đồ cho bọn họ. Mỗi lần nhìn tôi không vừa mắt là anh ta lại cầm gỗ đánh. Tôi cầu xin anh ta nể tình vợ chồng 20 năm, đừng vì người đàn bà kia mà đánh tôi. Nếu cảm thấy tôi vô dụng thì ly hôn cho tôi một lối sống.
Anh ta thấy cái gì cũng cầm đánh tôi, từ gậy gỗ đến cán chổi... Đánh hỏng rồi lại mua cái mới. Có lần anh ta đánh tôi ngất đi nhưng lại bảo tôi giả vờ, nên vừa đạp vừa cấu tôi, còn dí điếu thuốc đang cháy vào chân tôi nữa
Suốt hai ngày liền không cho tôi ngủ, khóa cửa vào rồi đánh đập. Anh ta còn thường dẫn người đàn bà kia đi chơi, mua trang sức cho cô ta. Không những vậy, anh ta còn bắt tôi đi cùng nhưng không cho lộ mặt. Không đi thì bị đánh thậm tệ."
Mãi về sau, chị Thường X. Lệ mới có cơ hội bỏ trốn: "Tôi nhân lúc bọn họ ra ngoài đã trèo tường trốn ra. Trên đường gặp một người tốt cho đi nhờ xe, suốt quãng đường từ Thiên Tân về nhà họ luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Nhưng không ngờ mới về được 2 ngày, Trình Tuyết Hải phát hiện tôi trốn, nên sáng 14/5/2017 anh ta đến tận nhà mẹ đẻ tôi đánh mắng người nhà. Lúc đó có bố, chú và chị gái tôi ở nhà. Vì tôi bị thương quá nặng lại không có tiền chữa trị nên chỉ nằm trên giường.
Hàng xóm khuyên nhủ Trình Tuyết Hải cũng bị anh ta đánh luôn. Sau đó ông nội anh ta phải đến mới khuyên được anh ta về."
Chị Thường X. Lệ vội gọi cho hai con đang đi làm bên ngoài. Tối về, hai đứa trẻ đau lòng vô cùng trước hoàn cảnh gia đình. Cô con gái sợ hãi khi thấy mẹ chi chít vết thương.
Cô gái vừa khóc vừa kể: "Khoảng 10 giờ tối bố gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo ở nhà thì ông ấy bắt đầu mắng và đe dọa rằng nếu qua chỗ mẹ thì chúng tôi sẽ không được yên, ông ta sẽ cầm dao giết người nhà chúng tôi."
Quả nhiên vài phút sau, Trình Tuyết Hải một mình lái xe đến nhà chị Thường X. Lệ, tay cầm dao. Gã quát mắng rồi đạp cửa, người trong nhà vội gọi cảnh sát
Công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường xử lý, nhưng với mâu thuẫn gia đình như này thì công an cũng khó can thiệp sâu.
12 giờ đêm, sau khi từ đồn về, Trình Tuyết Hải lại dẫn một đám lưu manh cầm dao đến trước cửa nhà chị Thường X. Lệ. Hàng xóm nói trong nhà không có ai nên đám du côn mới lái xe đi. Trước lúc đi chúng còn buông lời đe dọa.
Khi phóng viên hỏi: "Trong lòng cháu, bố cháu là người thế nào?", con gái chị Thường trả lời:
"Cháu thấy ông ấy là người vô trách nhiệm. Từ nhỏ cháu đã chứng kiến ông ta đánh mẹ, cháu ngăn thì ông ta đánh cả cháu và anh trai cháu. Trước đây ông ta nợ rất nhiều tiền nên ép anh trai cháu đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ông ta.
Anh trai cháu làm vất vả chân sưng, xin tiền đi khám bệnh mà ông ta không cho còn đánh anh nữa. Từ nhỏ chúng cháu bị đánh thường xuyên, ông ta còn bóp cổ chúng cháu. Bây giờ chúng cháu chỉ mong ông ta và mẹ cháu sớm ly hôn để mẹ thoát khỏi bàn tay ác quỷ của ông ta."
Hiện tại, chị Thường X. Lệ đã rất nản lòng nên tha thiết xin ly hôn với Trình Tuyết Hải, thế nhưng sự an toàn của người nhà chị vẫn đang bị đe dọa. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ sớm giải quyết vụ việc gây bức xúc này.
Nguồn: soha.vn