Chị vợ bị "bồ nhí" của chồng đâm 7 nhát dao đúng 30 Tết: Drama "đánh ghen ngược" gây sốc MXH

TepTeen3107

New member
a16465e92e4b359be8d9.jpg


Tưởng đâu chỉ có trong phim, ai ngờ drama "đánh ghen ngược" này lại có thật ngoài đời Chị N. phát hiện chồng cặp kè, inbox cho "người thứ ba" hẹn gặp để nói rõ ràng, nhưng không ngờ suýt mất mạng vì bị đâm thấu ngực... Câu chuyện này đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ cực mạnh luôn á!

Mấy ngày gần đây, story về cô gái trẻ tố cáo bị người tình của chồng dùng dao đâm thấu ngực và nhiều nhát khác trên cơ thể khi đi gặp để "nói chuyện văn minh" đang viral khắp MXH. Đúng kiểu nghĩ sao lại bi đát thế này!

82dc2ee2329c07259857.jpg


Trên Facebook "Lê N.", chị chia sẻ: "Hôm nay em trải lòng lên đây mong các mẹ đừng ném đá. Con em được 11 tháng rồi, chồng em đã có 1 thời gian ăn ở và cặp bồ bên ngoài khi em đẻ.

Em tha thứ bỏ qua, nhưng đêm 29 Tết bỏ em và con ở nhà rồi lại đi với nhau. Chiều 30 Tết em cấp cứu phải mổ 2 lần vì bị bồ của chồng em dùng dao Thái Lan đâm 7 nhát".

Chị còn kể chi tiết gây sốc: "Mổ lần 1 cắt thận trái, cắt nách, đứt đuôi tụy, lủng phổi và 1 dao trượt tim. Bác sĩ mổ lần hai gọi người nhà vào nhìn mặt lần cuối vì khả năng sống chỉ còn 5%. Em thiếu máu trầm trọng và không truyền được máu đông của bệnh viện… may sao em chịu được máu tươi".

Nghe mà thương quá đi! 5 ngày thở oxy, thông dạ dày, dẫn lưu màng phổi... Đến mùng 6 Tết chị mới được rút ống, giờ chỉ ăn được cháo thôi. Vụ việc đã được trình báo công an rồi nhé!

Post này viral kinh luôn, được share lung tung khắp các fanpage vì story quá kinh hoàng. Đúng chuẩn vụ "đánh ghen ngược" chưa từng có trong lịch sử drama Việt

Ngày 9/2, chị L.T.N (sinh năm 1996, ở thị trấn Eakar Nốp, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) confirm chị chính là nạn nhân trong vụ việc và đã báo công an rồi.

Chị giải thích lý do giờ mới đăng lên MXH là vì những ngày qua chị phải trải qua "thập tử nhất sinh" với vết thương quá nặng nề. Sau khi khỏe lại một chút, chị mới viết đơn tường trình gửi cơ quan chức năng.

658a534cc89df38d4ecf.jpg


Trong đơn dài 9 trang viết tay, chị N. kể: Ngày 26/1 (28 Tết), chồng chị bỏ nhà đi chơi suốt trong khi con gái mới 11 tháng tuổi, sáng hôm sau mới về. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bực mình, chị bế con đi luôn, thuê nhà nghỉ rồi gọi mẹ đẻ đón con về. Còn chị thì đi xin việc làm những ngày Tết, quyết tâm không về nhà nữa.

Đến khoảng 11h ngày 27/1 (30 Tết), trong lúc đang ngồi với bạn bè và em gái, mẹ chồng chạy từ Buôn Hồ về Eakar đón chị về nhà bố mẹ chồng (không cho về với chồng nữa).

"Lúc đó tôi mượn điện thoại em gái lên mạng thì thấy chị Trần Thị H. (cùng quê) đăng ảnh tình tứ với chồng tôi kèm caption 'Đón một cái sinh nhật không bánh, không nến, không gì cả. Một cái sinh nhật ý nghĩa cùng anh…' Quá bức xúc nên tôi inbox hỏi chị này có ý gì", chị N. kể lại.

Nhưng "người tình" của chồng chị N. lại rep bằng những lời lẽ thách thức cực gắt

"Khoảng 3h chiều cùng ngày, tôi cùng em gái và mẹ đẻ hẹn chị H. ở một cái đập để nói chuyện. Đến nơi thì tôi để mọi người đứng xa, còn tôi lại gần nói với chị H. đang đút tay vào túi quần.

Thái độ chị H. vênh váo, đứng cách tôi khoảng 2m. Vì bức xúc nên tôi tát một phát, chị này liền rút con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào bụng tôi.

Tôi bị thương, ngất luôn, sau đó ở bệnh viện hồi tỉnh được bác sĩ thông báo đã trải qua 2 lần mổ, mới biết mình còn sống", chị N. rơi nước mắt nhớ lại.

8f045f01f8c6956697bd.jpg


Anh Hoàng Công Minh – chủ nhiệm CLB Hiến máu tình Nhân đạo Đại học Tây Nguyên chia sẻ, đêm mồng 1 Tết nhận thông tin từ bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cần tiếp máu gấp, anh và các tình nguyện viên đã lên bệnh viện giúp đỡ.

"Mình không quen gia đình bệnh nhân, sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán bác sĩ gọi nhờ giúp ca cấp cứu cần máu O. Mình kêu thêm bạn trong CLB đi lên. Sau khi tìm hiểu thì thấy hành vi người gây ra sự việc rất đáng lên án", anh Minh nói.

Còn anh Phan Ngọc V – chồng nạn nhân thì thừa nhận luôn: "Gọi cô ấy (chị H.) là bồ cũng đúng vì tôi và cô ấy có tình cảm.

Đúng là lúc đó tôi đang cùng cô ấy đi chơi, tôi không dùng FB, mà vợ tôi vào FB của cô ấy thấy sự việc nên xảy ra chuyện này. Bây giờ tôi rất ân hận và đang ở bên chăm sóc vợ…"

2c7e67a7c86f47b94f4a.jpg


Anh V. cho biết, trong suốt thời gian xảy ra sự việc, anh đều ở bên chăm vợ. Lúc mới xảy ra chuyện, gia đình "người tình" đến bệnh viện đưa 3 triệu tiền viện phí nhưng mẹ vợ anh không nhận.

"Tuy nhiên hôm xuất viện, gia đình họ đến nộp 20 triệu tiền viện phí cho bệnh viện", anh V. nói.

Sáng 9/2, cán bộ điều tra Công an huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã nhận báo cáo từ đồn Công an thị trấn Eakar Nốp.

Hiện Công an huyện Eakar đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top