MeoBibi8904
New member
Phải nói là điện ảnh Việt mình đang vào thời kỳ "đỉnh của chóp" lắm luôn! Phim Việt lập kỷ lục doanh thu liên tù tì, các đạo diễn cũng tạo được dấu ấn riêng, diễn viên thì có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng trên màn ảnh rộng. Thế mà nghe tin chị Việt Hương không góp mặt trong "Lên Hương" - dự án mới của đạo diễn Khương Ngọc, fan ai nấy đều... buồn như con cá mắc cạn luôn á!
Mà phải nói là sự vắng mặt này không phải vì chị thiếu lời mời hay mất form nhé! Ngược lại nha, chị Việt Hương đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp điện ảnh sau mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật đó.
Không tin thì nhìn xem: Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà chị liên tục ghi điểm với "Chị Dâu" và "Cục vàng của ngoại". Hai phim này ăn khách cực xịn, tổng doanh thu gần 200 tỷ đồng luôn nha mọi người ơi! Nhưng số tiền chưa phải là điều đáng nói nhất đâu. Điều quý giá hơn là khán giả đã được thấy một Việt Hương hoàn toàn mới: tiết chế hơn, sâu sắc hơn, gánh được những vai diễn nhiều nội tâm chứ không chỉ biết làm khán giả cười như trước.
Vai Hai Nhị trong "Chị Dâu" chính là bằng chứng rõ nhất! Đó là một người phụ nữ cứng rắn, khắt khe nhưng bên trong chất chứa biết bao tổn thương sau những biến cố cuộc đời. Chị Việt Hương không chọn cách diễn bi lụy quá đà mà chinh phục khán giả bằng sự tinh tế trong từng ánh mắt, từng khoảng lặng. Chính vai này đã giúp chị ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng và Ngôi Sao Xanh, đánh dấu màn "lột xác" cực thuyết phục luôn!
Sau đó, "Cục vàng của ngoại" tiếp tục chứng minh đây không phải thành công "một hit rồi thôi". Chị hóa thân thành người bà tảo tần, chấp nhận thay đổi ngoại hình, xuất hiện với vẻ già nua, khắc khổ để tạo nên nhân vật giàu cảm xúc. Hai phim, hai màu sắc khác nhau nhưng đều khẳng định chị đang bước vào thời kỳ "golden age" của diễn xuất rồi!
Chính vì thế mà nhiều người kỳ vọng chị sẽ tiếp tục "bắt tay" với đạo diễn Khương Ngọc trong "Lên Hương". Sau hai lần hợp tác đạt thành tích "khủng" cả về doanh thu lẫn chất lượng, bộ đôi này được xem như combo "vàng" của điện ảnh Việt mà! Nhưng mà... plot twist là điều đó đã không xảy ra.
Cảm giác tiếc nuối còn lớn hơn nữa khi giờ điện ảnh Việt đang chứng kiến cả một làn sóng nghệ sĩ "lấn sân" sang màn ảnh rộng. Từ hoa hậu, người mẫu đến các hot face trên mạng xã hội, ai cũng muốn thử sức với điện ảnh. Nhưng thật ra không phải ai cũng đủ "lực" tạo nên những vai diễn khiến khán giả nhớ lâu đâu nha! Việt Hương là case hiếm hoi vừa có sức hút phòng vé "bá đạo", vừa được giới chuyên môn công nhận bằng các giải thưởng danh giá.
Tất nhiên, không tham gia một dự án không có nghĩa chị rời xa điện ảnh rồi đâu. Mỗi nghệ sĩ đều có những lựa chọn riêng cho sự nghiệp của mình mà. Có thể chị muốn dành thời gian cho gia đình, cho những kế hoạch khác hoặc đơn giản là chờ một kịch bản "chuẩn chỉnh" hơn thôi. Đó là quyền của một diễn viên đã có vị trí vững chắc trong nghề mà!
Nhưng ở góc độ khán giả thì cảm giác tiếc vẫn không thể tránh khỏi được. Bởi khi một diễn viên đang "on top" như vậy, ai cũng mong được chứng kiến họ tiếp tục "phá đảo" thêm chứ! Chị Việt Hương đã mất rất nhiều năm để bước ra khỏi hình ảnh nghệ sĩ hài quen thuộc và trở thành diễn viên điện ảnh thực thụ. Chính vì thế, sự lỡ hẹn với "Lên Hương" giống như một cái "pause" giữa lúc hành trình đang tạo ra nhiều kỳ vọng nhất vậy.
Nguồn: saostar.vn