Chỉ vì vết cào nhỏ của boss cún, anh chàng 34 tuổi phải thở máy cấp cứu

CherryYeu

New member
0bc61dd81b913b310f0b.jpg


Một anh chàng 34 tuổi ở Gia Lai đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM vì mắc bệnh dại, mà nguyên nhân chỉ từ... vết cào của chó nhà!

Chuyện là cách đây 1 tháng, anh bị boss cún nhà mình cào xước ở chân. Nhìn vết thương nhỏ xíu, không thấy nhiễm trùng gì nên anh chủ quan không đi tiêm phòng luôn. Ai ngờ đây lại là quyết định "đốt nhà" của anh

f6128c07493689ff46dd.jpg


Sau đó, anh bắt đầu có những dấu hiệu đáng sợ: sợ nước, sợ gió, hay bị kích động và tiết nhiều đàm nhớt. Gia đình vội vã đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để điều trị.

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng khi anh bắt đầu co giật, khó thở liên tục. Các bác sĩ xác định anh bị chó dại cắn và nhanh chóng chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để cấp cứu kịp thời.

Khi vào viện, tình trạng anh đã cực kỳ nguy kịch: suy hô hấp nặng, huyết áp tụt thê thảm. Ekip bác sĩ phải đặt ống thở, dùng thuốc trợ tim, thuốc chống co giật... nhưng sức khỏe anh vẫn xấu đi từng ngày, cuối cùng phải cho thở máy

Theo bác sĩ Dương Bích Thủy - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc người lớn cho biết, anh bị tổn thương gan, tim, thận, suy đa tạng nên phải lọc máu liên tục. Phải mất 1-2 tuần nữa các bác sĩ mới có thể đánh giá được tình trạng của anh.

Lời khuyên xương máu từ bác sĩ: Khi bị vật nuôi, thú hoang cắn hay cào (dù nhỏ đến đâu) thì PHẢI đi tiêm phòng vắc-xin bệnh dại hoặc huyết thanh kháng độc tố dại ngay lập tức nhé!

Và nhớ là phải đủ liệu trình 5 mũi vì từ mũi thứ 2 trở đi mới có tác dụng đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top