BinTeen1203
New member
Chill trưa nắng uống nước ai ngờ... uống phải hóa chất độc hại. Story thương tâm này vừa xảy ra tại TP.HCM khiến nhiều người phải rùng mình!
Ngày 11-4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) chia sẻ câu chuyện "lật như bánh tráng" của chú V.V.S. (52 tuổi, sống ở TPHCM) - người vừa được các bác sĩ "cứu về từ cõi chết" sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất nguy hiểm.
Theo lời kể của gia đình, chỉ khoảng 2 tiếng sau khi uống, chú S. đã không còn phản ứng khi gọi tên, rồi bắt đầu co giật liên tục. Cảnh tượng khiến người nhà hoảng loạn và nhanh chóng đưa đi cấp cứu ngay.
**Tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" khi nhập viện**
Khi được đưa đến Khoa Cấp cứu, tình trạng của chú S. được mô tả là "cực kỳ nguy kịch" với hàng loạt dấu hiệu báo động đỏ: suy hô hấp, huyết áp tụt xuống chỉ còn 80/40 mmHg (trong khi bình thường là 120/80), tay chân lạnh ngắt.
Đặc biệt, các dấu hiệu điển hình của ngộ độc phospho hữu cơ xuất hiện rõ ràng như tăng tiết đàm, da ẩm ướt, đồng tử co nhỏ chỉ còn khoảng 1mm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa cực nặng với PH 6,8 (mức bình thường là 7,35-7,45) và lactat lên tới 20 mmol/L - con số đáng sợ cho thấy tiên lượng rất xấu nếu không xử lý ngay!
**Cuộc chiến "giành giật sự sống"**
Các bác sĩ đã phải "all-in" với phương án hồi sức tích cực: đặt ống nội khí quản để thở máy, rửa dạ dày gấp, dùng than hoạt tính để ngăn độc chất hấp thu thêm, truyền Atropin liều cao liên tục. Không chỉ vậy, họ còn phải điều chỉnh toan chuyển hóa bằng bicarbonat và thực hiện lọc máu liên tục để "đuổi" độc chất ra khỏi cơ thể.
ThS-BS Phạm Thị Thanh Thuý từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết chú S. bị ngộ độc Carbamat kèm theo một loạt biến chứng nghiêm trọng: suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp. Vấn đề càng trầm trọng hơn khi bệnh nhân vốn đã có sẵn tăng huyết áp, bệnh mạch vành hai nhánh đã can thiệp và rối loạn lipid máu.
Nhưng may mắn thay, sau 6 ngày điều trị "không ngừng nghỉ", tình trạng của chú S. đã cải thiện rõ rệt! Ống thở đã được rút, tự thở tốt trở lại, mạch và huyết áp ổn định. Chú được chuyển sang Khoa Nội để theo dõi tiếp. Và giờ đây, chú đã được xuất viện an toàn!
"Việc nhận diện sớm các dấu hiệu này, đặc biệt khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán nhanh và xử trí kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội sống cho người bệnh" - BS Thuý nhấn mạnh.
**Cảnh báo: Đừng chủ quan với hóa chất!**
BS Thuý cảnh báo nghiêm túc rằng ngộ độc hóa chất có thể "chạy đua với tử thần" - diễn tiến cực nhanh đến suy hô hấp, sốc, toan chuyển hóa nặng và suy đa cơ quan. Nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời, tỷ lệ tử vong là CỰC CAO luôn nha!
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nhớ kỹ những điều sau:
TUYỆT ĐỐI không đựng hóa chất trong chai/lọ nước uống
Không để lẫn hóa chất với thực phẩm
Bảo quản hóa chất ở nơi riêng biệt, có ghi nhãn rõ ràng
Nếu phát hiện người thân có các dấu hiệu như lơ mơ, co giật, khó thở, tăng tiết đàm... thì đừng có mà ngồi lên mạng hỏi hay tự xử lý tại nhà nhé! Hãy nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất vì "thời gian là vàng" trong những trường hợp này!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 11-4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) chia sẻ câu chuyện "lật như bánh tráng" của chú V.V.S. (52 tuổi, sống ở TPHCM) - người vừa được các bác sĩ "cứu về từ cõi chết" sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất nguy hiểm.
Theo lời kể của gia đình, chỉ khoảng 2 tiếng sau khi uống, chú S. đã không còn phản ứng khi gọi tên, rồi bắt đầu co giật liên tục. Cảnh tượng khiến người nhà hoảng loạn và nhanh chóng đưa đi cấp cứu ngay.
**Tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" khi nhập viện**
Khi được đưa đến Khoa Cấp cứu, tình trạng của chú S. được mô tả là "cực kỳ nguy kịch" với hàng loạt dấu hiệu báo động đỏ: suy hô hấp, huyết áp tụt xuống chỉ còn 80/40 mmHg (trong khi bình thường là 120/80), tay chân lạnh ngắt.
Đặc biệt, các dấu hiệu điển hình của ngộ độc phospho hữu cơ xuất hiện rõ ràng như tăng tiết đàm, da ẩm ướt, đồng tử co nhỏ chỉ còn khoảng 1mm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng toan chuyển hóa cực nặng với PH 6,8 (mức bình thường là 7,35-7,45) và lactat lên tới 20 mmol/L - con số đáng sợ cho thấy tiên lượng rất xấu nếu không xử lý ngay!
**Cuộc chiến "giành giật sự sống"**
Các bác sĩ đã phải "all-in" với phương án hồi sức tích cực: đặt ống nội khí quản để thở máy, rửa dạ dày gấp, dùng than hoạt tính để ngăn độc chất hấp thu thêm, truyền Atropin liều cao liên tục. Không chỉ vậy, họ còn phải điều chỉnh toan chuyển hóa bằng bicarbonat và thực hiện lọc máu liên tục để "đuổi" độc chất ra khỏi cơ thể.
ThS-BS Phạm Thị Thanh Thuý từ Khoa Hồi sức tích cực - chống độc cho biết chú S. bị ngộ độc Carbamat kèm theo một loạt biến chứng nghiêm trọng: suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp. Vấn đề càng trầm trọng hơn khi bệnh nhân vốn đã có sẵn tăng huyết áp, bệnh mạch vành hai nhánh đã can thiệp và rối loạn lipid máu.
Nhưng may mắn thay, sau 6 ngày điều trị "không ngừng nghỉ", tình trạng của chú S. đã cải thiện rõ rệt! Ống thở đã được rút, tự thở tốt trở lại, mạch và huyết áp ổn định. Chú được chuyển sang Khoa Nội để theo dõi tiếp. Và giờ đây, chú đã được xuất viện an toàn!
"Việc nhận diện sớm các dấu hiệu này, đặc biệt khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong chẩn đoán nhanh và xử trí kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội sống cho người bệnh" - BS Thuý nhấn mạnh.
**Cảnh báo: Đừng chủ quan với hóa chất!**
BS Thuý cảnh báo nghiêm túc rằng ngộ độc hóa chất có thể "chạy đua với tử thần" - diễn tiến cực nhanh đến suy hô hấp, sốc, toan chuyển hóa nặng và suy đa cơ quan. Nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời, tỷ lệ tử vong là CỰC CAO luôn nha!
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nhớ kỹ những điều sau:
Nếu phát hiện người thân có các dấu hiệu như lơ mơ, co giật, khó thở, tăng tiết đàm... thì đừng có mà ngồi lên mạng hỏi hay tự xử lý tại nhà nhé! Hãy nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất vì "thời gian là vàng" trong những trường hợp này!
Nguồn: kenh14.vn