Chỉ vì tò mò Google tên bạn trai, cô gái sốc nặng khi phát hiện sự thật về chiếc nhẫn cầu hôn, quyết tâm trả lại luôn

XuCandy4686

New member
fd5424a95ccbf70dee83.png


Ôi trời ơi, ai ngờ chỉ vì tò mò Google tên crush thôi mà lại phát hiện ra sự thật chấn động đến thế! Câu chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn ấy

Hẹn hò lâu rồi thì ai cũng nghĩ là mình đã hiểu hết về nửa kia rồi đúng không? Nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy đâu các bạn ơi. Case của chị TikToker @hreb này là bằng chứng sống đây này!

Mọi thứ diễn ra cực kỳ ngẫu nhiên, đúng như câu "cái kim trong bọc đến ngày cũng phải lòi ra" luôn. Bí mật gì mà giấu giếm thì sớm muộn cũng bị lộ hết thôi, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi

71d4a65a0f574fde1ad7.png


11ef82aaeb54ecf8ea3a.jpg


Chị gái khóc tới tấp khi nhớ lại chuyện đau lòng này á

Trong clip TikTok đầy nước mắt mà chị đăng, chị kể rằng mới được người yêu cầu hôn xong. Lúc đó chị vui muốn bay lên trời luôn vì nghĩ đã tìm được "the one" rồi. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì đã... vỡ tan tành vì một sự cố cực kỳ bất ngờ

427e52f4f3d62a942197.jpg


07d3cd7efa2d32de3407.jpg


Hôm đó, chỉ vì muốn giải trí và hơi tò mò tí xíu, chị quyết định Google tên bồ lên mạng cho vui. Nhưng mà kết quả nhảy ra không phải profile Tinder hay mấy ảnh cũ xấu hổ gì đâu, mà là sự thật đắng lòng về chiếc nhẫn cầu hôn mà chị vừa nhận được mấy hôm trước

Google tự nhiên gợi ý cho chị một đường link dẫn đến bài review về chiếc nhẫn định mệnh. "Khi tôi vô tình quyết định Google tên vị hôn phu thì không ngờ thấy một bài đánh giá của tiệm kim hoàn về chiếc nhẫn đính hôn của mình. Mà nó được viết trước khi chúng tôi gặp nhau luôn á"

Đọc kỹ bài viết thì chị mới choáng váng phát hiện ra rằng người yêu thực ra đã mua chiếc nhẫn đó vài tháng trước khi hai người gặp nhau, và người con gái đầu tiên anh định tặng không phải là chị, mà là bạn gái cũ nha! Không hiểu sao sau khi chia tay, anh vẫn giữ lại chiếc nhẫn rồi dùng nó để cầu hôn người yêu tiếp theo. Trời ạ, nghe mà sốc

Trong đoạn video kể lại câu chuyện này, chị khóc rưng rức luôn. Ai nghe cũng hiểu được cảm giác của @hreb lúc này, chắc chắn đó là vết thương lòng khó quên lắm. Trong phần comment, chị còn nói rằng chiếc nhẫn cầu hôn - tưởng là tín vật tình yêu quý giá - giờ đã không còn nữa, ám chỉ chị đã trả lại cho người bạn trai rồi ❌

Dưới phần bình luận, netizen ra sức an ủi và thông cảm với hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" của chị. Đang lên đỉnh hạnh phúc thì giờ phải đưa ra quyết định tiếp tục hay dứt khoát chia tay, và nếu tiếp tục thì liệu có thể tha thứ hay sẽ luôn bị ám ảnh về chuyện này không?

"Chiếc nhẫn được mua cho người khác, nên nếu là tôi tôi cũng phản ứng giống bạn thôi", "Nghĩ thoáng ra đi bạn ơi, chiếc nhẫn quan trọng nhưng quan trọng hơn là tình cảm anh ta dành cho bạn thế nào", "Đọc câu chuyện của bạn, tôi cũng tò mò thử Google tên bạn trai luôn, may mắn tôi không rơi vào tình huống trớ trêu như bạn" - đó là một vài comment của dân mạng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top