BeoNho6601
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà xót xa quá đi mất! Anh N. thấy em trai Thảo dùng xe đạp chở mẹ già 85 tuổi đi chơi, lo an toàn nên can ngăn thôi. Ai ngờ chỉ vì lời khuyên tốt này mà hai anh em cãi vã, giằng co rồi xảy ra bi kịch không ai ngờ tới. Trong lúc nóng giận, Thảo rút dao đâm trúng ngực anh N. khiến anh tử vong tại chỗ luôn
Chiều 22/11, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thảo (tức Tèo, 39 tuổi, trú thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi giết người.
Sự việc xảy ra vào trưa 21/11, khi anh Nguyễn N. (37 tuổi, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, em ruột của Thảo) ra thôn Cảnh Dương để ăn giỗ anh trai. Đang trong lúc cả nhà và bà con lối xóm tụ tập ăn giỗ thì anh N. thấy Thảo dùng xe đạp chở mẹ ruột là bà Lương Thị M. (85 tuổi) đi chơi. Lo cho sự an toàn của mẹ già, anh liền can ngăn.
Nhưng mà từ lời khuyên này, hai anh em đã cãi vã rồi đánh nhau. Trong lúc giằng co, Thảo rút dao giấu sẵn từ trong túi quần đâm thẳng vào ngực em trai, khiến anh N. tử vong ngay tại chỗ
Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Thảo có tiền sử bệnh tâm thần và đang sống với mẹ già. Còn nạn nhân N. có vợ và hai con nhỏ đang ở thị trấn Lăng Cô. Thương quá đi mất, gia đình này giờ không biết làm sao đây
Nguồn: soha.vn