Ôi thương quá đi mất! Võ sĩ Judo Jeong Su Jin (ĐH Yongin) thuộc đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa trải qua cú sốc chấn động tâm lý khi bị loại khỏi ASIAD Aichi-Nagoya 2026 mà chưa kịp... đấm một cái nào
Lý do? Chỉ vì thừa đúng 100g trong lần cân ngẫu nhiên sáng ngày thi đấu thôi các bạn ơi! Story này đang gây bão vì nó cho thấy việc giữ cân trong thể thao nghiêm ngặt đến mức nào luôn
Theo lịch, Jeong dự kiến sẽ "chạm trán" với Akhliya Muminova (Turkmenistan) tại vòng 16 hạng cân dưới 48kg nữ vào ngày 30/9 tại Nhà thi đấu Quốc tế Aichi ở Nagoya, Nhật Bản.
Thế nhưng plot twist đau lòng đã xảy ra! Cô vượt quá cân trong đợt kiểm tra ngẫu nhiên bổ sung trước trận đấu và bị xử thua luôn trước Muminova Điều đau đớn nhất là hôm trước đó, Jeong đã pass buổi cân chính thức rồi cơ đấy!
Hoá ra trong môn Judo, dù đã pass buổi cân chính thức rồi nhưng các vận động viên vẫn có thể bị "randomly check" lại vào ngày thi đấu. Rule này được đặt ra để bảo vệ sức khoẻ VĐV, tránh tình trạng tăng cân "quá đà" sau khi ép cân kiểu tận lực.
Vụ này là sao nhỉ? Tuy buổi cân ngẫu nhiên có cho phép tăng cân một chút so với giới hạn hạng cân, nhưng vượt quá là... bye bye ngay! Với Jeong Su Jin thi đấu hạng 48kg, giới hạn cho phép khi cân random là 50,4kg. Thế mà cô lại vượt mức này đúng 100g – bằng cái kẹo que á
Đại diện Hiệp hội Judo Hàn Quốc chia sẻ: "Jeong Su Jin đã vượt qua buổi cân chính thức hôm qua rồi. Nhưng trong đợt cân ngẫu nhiên sáng nay với 4 VĐV được chọn, cô ấy vượt quá giới hạn một tí xíu thôi".
Thế là hành trình ASIAD đầu tiên trong đời của Jeong Su Jin khép lại một cách "hụt hẫng vô cùng", khi cô thậm chí chưa được... bước lên sàn đấu lần nào
Nguồn: svvn.tienphong.vn