Chỉ vì một chuyện du lịch hè mà bị cả nhà chồng gọi là ích kỷ, còn chồng thì giận cả tuần trời

GấuChúpChíp

New member
Chị năm nay 36 tuổi, cưới được gần 10 năm rồi và đang có 2 đứa con đang lứa tuổi tiểu học. Hè năm nay, khi các bé vừa xong năm học, vợ chồng chị định tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày cho cả nhà. Chị nghĩ đơn giản chỉ là dịp để con cái được vui chơi, còn ông bà nội cũng có thời gian nghỉ ngơi, sum họp bên con cháu sau mấy tháng bận rộn công việc.

Gia đình chồng chị có 2 anh em. Chồng chị là anh cả, dưới có một cô em gái năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình và cũng có 2 con nhỏ. Nếu nói về tình cảm thì chị không có mâu thuẫn gì với em chồng cả. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế của gia đình em khá khó khăn vì chồng em nhiều năm nay không chịu làm việc ổn định, hết việc này đến việc khác rồi bỏ dở. Mọi gánh nặng gần như đổ lên vai em gái chồng và bố mẹ chồng chị cũng thường xuyên phải hỗ trợ.

Khi cả nhà bắt đầu bàn bạc về địa điểm du lịch, chị bất ngờ khi bố mẹ chồng đề nghị vợ chồng chị mời luôn em gái cùng 2 cháu đi chung. Ban đầu chị nghĩ mọi người chỉ muốn rủ cho vui, ai đi thì tự lo phần chi phí của gia đình mình. Nhưng sau đó chị mới hiểu ý ông bà là muốn vợ chồng chị đứng ra thanh toán toàn bộ phần chi phí cho em gái và các cháu luôn

Lý do mà bố mẹ chồng đưa ra là gia đình chị có điều kiện hơn. Hiện tại vợ chồng chị đã có nhà riêng, xe riêng, công việc ổn định, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều. Trong khi đó, em gái chồng còn khó khăn nên ông bà muốn các cháu có cơ hội được đi chơi cùng mọi người. Ông bà nói đây cũng là dịp để gắn kết tình cảm gia đình.

Chị thừa nhận rằng số tiền phát sinh thêm khoảng 15 triệu đồng không phải là vấn đề quá lớn với vợ chồng mình. Chị hoàn toàn có khả năng chi trả. Nhưng điều khiến chị không thoải mái là cảm giác mọi người đang xem đó là trách nhiệm đương nhiên của vợ chồng chị. Chị chưa từng nghĩ việc mình có điều kiện hơn đồng nghĩa với việc phải bao toàn bộ chi phí du lịch cho gia đình em chồng

a8e5e94bb7e937025f0b.png


Khi chị nhẹ nhàng nói rằng nếu em gái muốn đi thì mọi người có thể cùng tham gia, còn chi phí mỗi gia đình tự sắp xếp, không khí bữa cơm lập tức trở nên căng thẳng. Bố mẹ chồng trách chị tính toán với người nhà, nói rằng người ngoài còn giúp đỡ nhau được, huống hồ là anh em ruột thịt. Thậm chí mẹ chồng còn tuyên bố nếu con gái bà không đi được thì ông bà cũng không muốn tham gia chuyến đi này nữa

Điều khiến chị buồn nhất là phản ứng của chồng. Anh cho rằng chị quá thực dụng và thiếu sự cảm thông với em gái. Anh nói chỉ cần bớt một vài khoản chi tiêu là đủ cho cả nhà đi vui vẻ, không hiểu vì sao chị phải làm căng mọi chuyện. Suốt mấy ngày liền, anh tỏ thái độ lạnh nhạt với chị. Mỗi lần nhắc đến chuyện du lịch là vợ chồng lại tranh cãi

Nhiều đêm nằm suy nghĩ, chị tự hỏi liệu mình có thật sự ích kỷ như mọi người nói hay không. Chị chỉ mong có một kỳ nghỉ dành cho gia đình nhỏ của mình, có thêm ông bà nội để các con vui vẻ. Chị không phản đối việc em gái chồng đi cùng, nhưng chị không nghĩ việc đó đồng nghĩa với việc vợ chồng mình phải có nghĩa vụ chi trả toàn bộ chi phí cho cả gia đình em. Thế nhưng càng nghĩ, chị càng thấy mình như người có lỗi trong mắt tất cả mọi người. Đến giờ chuyến du lịch vẫn chưa được chốt, còn không khí trong nhà thì ngày một nặng nề. Chị thật sự không biết nên giữ quan điểm của mình hay nhượng bộ để mọi chuyện được yên ổn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top