HuouStar214
New member
Ông Hà tự nhận thời điểm đó vì quá xót con nên mất kiểm soát hành động. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông "ra tay" với vợ mình.
Plot twist từ chàng lính trở về đen nhẻm đến happy ending
Hồi còn trẻ măng, ông Đỗ Ngọc Hà (giờ 69 tuổi rồi nha) vào Quy Nhơn làm cho một công ty thương nghiệp, phải ở nhờ nhà bác. Bác giới thiệu cho ông Hà quen bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - hàng xóm cách một nhà. Bà Tuyến xinh xắn, đẹp người đẹp nết, đang làm nghề may. Mấy lần đi ngang qua, thấy bà Tuyến quét sân, ông Hà đã tim đập loạn nhịp rồi. Ông quyết định ghé thăm, lấy cớ hỏi: "Có nhận may đồ nam không ạ?"
Từ đó, ông cứ tìm lý do qua may đồ để được gặp bà Tuyến. Nhưng mà bà không để ý gì đến chàng thanh niên cứ loanh quanh nhà mình, cũng chẳng biết người ta đang thầm thương trộm nhớ. Ông Hà rủ đi chơi nhưng bị reject ngay lập tức.
"Tôi nghĩ bụng chắc ông này có ý đồ gì đó, cứ lượn qua lượn lại suốt. Thời gian sau, ổng rủ tôi đi xem phim, mà cứ rủ hoài. Mấy anh trong tiệm may mới khuyên, cô cứ đi đi. Vậy là tôi đi", bà Tuyến kể lại.
Ông Hà không nhớ bộ phim hôm đó chiếu gì, chỉ biết là tim đập thình thịch khi ngồi cạnh crush. Nhưng ông nghĩ "tấn công mạnh quá cũng không được" nên vẫn giữ khoảng cách lịch sự với bà.
Mãi đến lần 2, lần 3 date, ông Hà mới dám thổ lộ tình cảm. Bà Tuyến trong lòng cũng đã có thiện cảm rồi, 1 tháng sau mới cho ông nắm tay nha
"Thực sự hồi đó ông mới đi bộ đội về đen thui, nhỏ nhỏ, mình không thích. Vài buổi đi xem phim về, tôi bảo thôi cứ làm bạn bè đi. Một tháng đó, ông cứ tới lui, xin phép ba má tôi đưa tôi đi uống nước. Rồi từ từ mình cũng xiêu lòng", bà Tuyến nói.
Được gia đình hai bên ủng hộ, ông bà nhanh chóng tổ chức đám cưới. Thời xưa khó khăn lắm, ông Hà chỉ làm tiệc ngọt đãi họ hàng, bạn bè thôi. Album cưới hình trắng đen ngày đó, ông bà vẫn cất giữ cẩn thận từng tấm ảnh.
Cuộc sống hai đầu xa cách, nhiều lúc cũng drama
Đám cưới xong, ông Hà ở rể, mãi 1 năm sau mới có điều kiện mua nhà. Khi đó ông bà đã có 2 đứa con rồi. Ông Hà phải đi công tác nhiều, chỉ có bà ở nhà vừa làm may, vừa lo chăm con. Vợ chồng xa nhau, nhiều lúc bà cũng ghen, lo rằng ông không trung thành. Nhưng công việc bận rộn, thêm việc chăm con cái, nhà cửa, bà càm ràm, bực mình vài câu với ông rồi lại thôi.
"Tôi đẻ con đầu lòng, nó bệnh liên tục. Tôi phải giao tiệm nhờ trông, đưa con đi bệnh viện. Nhiều lúc cũng mệt mỏi, nghĩ mình giống như không có chồng mà tự dưng có con vậy đó. Nhưng nhìn con, tôi tự nhủ cố vượt qua", bà Tuyến tâm sự.
Năm 1994, bà Tuyến chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, tiếp tục phát triển nghề may, còn ông ở lại Quy Nhơn. Mỗi người một nơi, bà phải thuyết phục mãi, ông mới đồng ý nghỉ việc, đưa con vào để ổn định cùng vợ và bắt đầu học may. Công việc may thuận lợi, ông bà liên tục nhận đơn gia công cho công ty.
Năm 2000, đôi vợ chồng dành dụm tích cóp được 60 triệu cất được ngôi nhà khang trang. "60 triệu ngày đó cỡ cũng mười mấy cây vàng đó", ông Hà tự hào khoe về thành quả (giờ nghĩ lại mà thấy giá trị thiệt ).
Có kinh tế rồi, ông chuyển sang kinh doanh, mở đại lý bia. Tham gia nhiều công tác xã hội địa phương, ông Hà phải đi và tiếp xúc với phụ nữ khác. Bà Tuyến buồn tủi trong lòng lắm. Ông Hà biết tính vợ hay ghen, nên vẫn dặn dò bà yên tâm vì hàng tháng vẫn mang lương về nhà đầy đủ.
Cái tát định mệnh khiến ông day dứt cả đời
40 năm chung sống, ông bà chưa bao giờ nặng lời với nhau. Duy chỉ có một lần, ông Hà vì quá xót con mà lỡ cho bà ăn bạt tai. Cái tát này khiến ông ân hận suốt cả đời luôn.
Con trai đầu của ông bà ốm yếu, hay bị bệnh. Khi đó, bà Tuyến ở nhà chăm con nhưng lỡ để kiến đốt vào bộ phận sinh dục của con. Ông Hà đi làm về, thấy con khóc ngặt, chỗ đó sưng tấy nên giận lắm, lỡ tát bà Tuyến và mắng "có mỗi việc trông con cũng không nên". Sau đó ông bà đưa con vào viện kiểm tra, bác sĩ cười và đưa thuốc thoa, nói 12 tiếng sau vết sưng sẽ tự tan.
Ông Hà về thấy hối hận vô cùng, vì đã lỡ động tay động chân với vợ. "Tại tôi thương nó quá, nhưng đó là lần duy nhất, 40 năm chung sống không có lần nào như vậy nữa", ông Hà nói.
Ở tuổi 69, ông Hà hạnh phúc bên vợ và 3 đứa con hiếu thảo. Ông tự nhủ trong lòng, giờ giờ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ông đều cố gắng vun vén, nhường nhịn, thương yêu bà để tình cảm vợ chồng không rạn vỡ.
Câu chuyện này cho thấy dù yêu thương đến mấy, cũng đừng bao giờ để cảm xúc chi phối mà làm tổn thương người mình thương nhất nhé!
Nguồn: Tình trăm năm
Nguồn: kenh14.vn