Chỉ vì món hời bánh trung thu, chị gái mất luôn 1,8 tỷ mơ ước mua nhà

SocTeen

New member
3d570cc41f0434dca93a.png


Chỉ vì sơ ý một phút, toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản bay màu không kịp trở tay

Tưởng săn được deal ngon, ai ngờ...

Một chị ở Singapore tưởng mình vừa săn được deal bánh trung thu xịn sò khi mua online. Nhưng thực ra chị vừa mất trắng số tiền khủng mà không hề hay biết

Theo Shin Min Daily News, chị Lý 51 tuổi vô tình lướt Facebook thấy quảng cáo của một tiệm bánh trung thu. Nghe xem, deal ngon không: 8 cái bánh trung thu nhân sầu riêng chỉ 29,90 USD thay vì 56,90 USD – giảm gần nửa giá luôn!

Thấy rẻ quá trời, chị Lý order liền tay 2 hộp về ăn thử. Khi inbox người bán, chị được gửi link để tải app và điền địa chỉ giao hàng. Mọi thứ đều thao tác trên app này. Để confirm đơn, chị chỉ cần trả trước... 1 USD thôi!

"Cẩn tắc vô áy náy" nhưng vẫn sập bẫy

Chị Lý kể với China Evening Daily: "Mình biết ngoài kia toàn scam, cũng sợ bị hack tài khoản lắm. Nên mình đã nói dối là không dùng PayNow (app thanh toán online ở Singapore)".

b34372a4f71feb93a386.png


Nhưng người bán bảo họ sẽ thanh toán trước giúp chị. Thế là chị yên tâm luôn, không nghi ngờ gì nữa. Chị Lý cho biết sau khi cài app, điện thoại vẫn xài bình thường. Thậm chí tối hôm đó check tài khoản ngân hàng, số tiền vẫn nguyên xi.

Nhưng sang sáng hôm sau, chị không thể đăng nhập vào app ngân hàng trên điện thoại được. Hoảng hồn chạy ra ATM check thì... OMG! Hơn 76.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng) tiền tiết kiệm bao năm đã bốc hơi qua 4 giao dịch riêng biệt

App "ma" đánh cắp mọi thứ

Nguyên nhân là cái app mà chị được dụ cài đặt. Trong đó có sẵn chương trình để đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân trong điện thoại của chị.

Điều đau lòng nhất là số tiền này chị dành dụm bao năm trời, dự định mua căn hộ cho riêng mình. "Sau khi tiền bay màu, mình không biết phải làm sao nữa", chị than thở

de1ee0ab92c5cde4491c.jpg


Chị Lý cũng kể là mình không nhận được bất kỳ email hay SMS nào báo về các giao dịch lạ này. Chị bức xúc: "Dù tin nhắn có thể bị chặn hoặc xóa bởi bọn lừa đảo, nhưng ngân hàng đáng lẽ phải gửi thông báo qua email chứ vì trước giờ mình có chọn nhận thông báo qua cả SMS lẫn email mà". Tuy nhiên chị cũng thừa nhận mình đã sai khi mất cảnh giác, cài app lạ không rõ nguồn gốc.

Hiện tại ra sao?

Vì số tiền quá lớn, chị Lý đã trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bài học xương máu cho ae đây! ⚠️

Giờ scam ngày càng tinh vi, ae cần cẩn thận gấp đôi khi giao dịch online hoặc thấy link lạ nhé!

Nếu mua hàng qua mạng xã hội, nhớ:
• Đọc kỹ review của người mua trước
• Tìm hiểu rõ thông tin người bán
• Check nguồn gốc xem có rõ ràng không
• Tuyệt đối không mua ở fanpage không có thông tin người bán, không có địa chỉ cụ thể
• Hoặc khi hỏi thông tin mà cố tình giấu địa chỉ, chỉ nhận order qua inbox, chỉ bán online không có cửa hàng thực tế

d4d29d7317037623daa0.png


bcc1bc85a89ee9df3fc4.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top