Ôi giờ mâu thuẫn giao thông mà xử không khôn thì dẫn đến hậu quả nghiêm trọng kinh khủng luôn! Anh Khánh cùng hội bạn xông vào đánh nhau tại sạp quần áo, ai ngờ bị Tâm dùng dao đâm tử vong rồi sau đó đầu thú luôn
Ngày 8/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt tạm giam Võ Lê Phúc Tâm (sinh năm 2001, ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo kết quả điều tra ban đầu thì câu chuyện diễn ra như này: Sáng 22/2, Tâm và Lữ Minh Khang (sinh năm 2005), Lê Trung Hào (sinh năm 2006, cùng ngụ TP. Châu Đốc) xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, Tâm đến chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ) để tiếp sạp bán quần áo của dì mình.
Không ngờ sau đó, Khang cùng Hào rủ thêm 2 người bạn tên Chơn và Tuấn Em, mang theo cả cây gậy bóng chày đến chợ Châu Long để tìm đánh Tâm Lúc này Tâm liền cầm dao đứng trước sạp quần áo để phòng thân. Khang cầm nón bảo hiểm ném nhưng không trúng ai, rồi cả nhóm xông vào đánh nhau với Tâm.
Trong lúc xô xát, Khang bỏ chạy thì bị Tâm cầm dao đuổi theo và đâm nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Khi nhóm của Khang xông vào tiếp ứng thì Tâm bỏ chạy luôn. Khang được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau hơn một tuần điều trị
Riêng Tâm, sau khi đâm chết Khang đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Nguồn: kenh14.vn