Chỉ vì "lườm" hay "ngứa mắt" mà đánh người tới tấp - hội bad boy, bad girl này quá đáng!

MochiMai4709

New member
b1462adc0d99cc0973d3.jpg


Trời ơi, ngồi uống nước có lỗi gì đâu mà dính chưởng vậy trời?

Đầu tháng 11/2013, bạn Huỳnh Tấn Sĩ (18 tuổi, ở thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đang ngồi sip nước trong quán cà phê thì có một hội đàn anh bao gồm Nguyễn Đình Nhật (18 tuổi, ngụ thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Phan Thành Lộc (19 tuổi) và Nguyễn Xuân Minh (SN 1995, ngụ cùng địa phương) cùng mấy đứa khác bước vào ngồi bàn bên cạnh.

Nhìn vẻ ngoài và cách ăn nói của hội này, Sĩ cảm thấy không ổn nên chẳng dám liếc mắt hay hé môi nói gì cả. Nhưng rồi plot twist, Nhật bỗng dưng chỉ tay qua: "Thằng kia, sao mày lườm tao?". Chưa kịp phân bua gì, Nhật, Minh và Lộc đã lao vào đánh tới tấp luôn. Minh còn dùng dao đâm vào bụng Sĩ khiến bạn ấy bị thương tích 61%. Thương tâm quá đi!

Sau nhiều tháng truy lùng gắt gao, giữa tháng 1/2014, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bắt được Nguyễn Đình Nhật theo quyết định truy nã đặc biệt về tội "Cố ý gây thương tích". Đồng bọn của Nhật là Phan Thành Lộc và Nguyễn Xuân Minh cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh trên.

2bf003ae087f072bcc92.jpg


**Case khác cũng không kém phần crazy! **

Trước đó, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ Mai Hữu Đức (19 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) vào rạng sáng 11/2 để điều tra hành vi vô cớ chém 3 người bị thương giữa phố.

Khoảng 18h ngày 10/2, một nhóm thanh niên đang ngồi hóng mát ở bờ kè sông Tiền, thì Đức và Nguyễn Văn An (tự "Tiểu" ngụ phường 9) tay lăm le 2 cây mã tấu, bước đến hỏi: "Ai tên Thịnh?". Không cần nghe trả lời, cả hai vung mã tấu chém xối xả làm 3 người bị thương. Vô lý quá chừng!

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc đối tượng ra tay chém người chỉ vì "ngứa mắt". Trước đó, dư luận hết sức bức xúc về việc hoa khôi chỉ huy đàn em giết người vì ngứa mắt.

**"Hoa khôi" cầm đầu băng nhóm - nghe mà rợn! **

Đối tượng là Nguyễn Kim Ngân (biệt danh "cá dồ", 21 tuổi) ngụ ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Hậu Giang), thủ lĩnh đồng bọn gồm 7 thanh niên: Lê Phú Bắc (25 tuổi), Trần Huỳnh Anh (22 tuổi), Lê Hoàng Sang (19 tuổi), Võ Nhật Vương (16 tuổi), Đào Thanh Duy (24 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi) và Nguyễn Văn Bon (24 tuổi) cùng trú tại thị trấn Long Mỹ.

f60733313c7c2d016ec7.jpg


Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm khuya 24/12/2013 tại ấp 4 (thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Hai nạn nhân một chết, một bị thương dưới tay của nhóm đầu gấu nói trên gồm Lê Văn Thoàng (21 tuổi) và Võ Văn Danh (35 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Khi vừa kéo cửa ra thì thấy hai thanh niên Thoàng và Nhanh bị một nhóm thanh niên bao vây chặn xe lại không cho chạy. Đáng chú ý trong số đó có một đối tượng nữ giới với ngoại hình xinh xắn, nhưng có vẻ rất xấc xược ngạo mạn (sau này mới biết đó là Nguyễn Kim Ngân - tức Ngân "cá dồ").

Vừa dừng xe, đối tượng nữ này mạnh miệng ra lệnh: "Cả bọn giết chúng nó đi, không cho chạy thoát". Vừa nghe lệnh của cô gái, tất thảy cả bọn lao vào trại mộc gần đó xách những đoạn gỗ lớn xông vào đánh tới tấp hai thanh niên bị chặn đường. Ác thật sự!

Những người từng tiếp xúc với nữ giang hồ này cho biết, thường thì ả rất hiền, nhưng ban đêm hay uống rượu và khi có men thì trở nên vô cùng hung dữ và có thể "ra tay" với bất cứ ai nếu như nữ quái này thấy "ngứa mắt".

e2a4bcb0ecf04de6f75a.jpg


ea084d4a68ff08bb78ed.jpg


ab48ee216d5beaa679b0.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top