TitMap5320
New member
Ơ khoan đã, sao lại bi kịch thế này? Chỉ vì xích mích vặt vãnh, anh em ruột thịt đánh nhau, kết quả người anh cầm kéo đâm chết em trai rồi thản nhiên vào nhà xem tivi như không có chuyện gì xảy ra luôn á.
Ngày 24-7, phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang lấy lời khai của Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1974, trú tại phường 6, TP Vũng Tàu) để làm rõ vụ việc anh ta giết em trai là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979) ngay tại sân nhà mẹ ruột.
Theo lời khai ban đầu của Nhàn thì câu chuyện drama bắt đầu từ đây: khoảng 20 giờ ngày 23-7, Nhàn qua nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ở đối diện và cũng là nhà của anh Tuấn) để tắm nhờ.
Đang tắm dở dang thì nghe anh Tuấn ở bên ngoài la lối, đùa giỡn hù dọa mấy đứa trẻ con trong khu nhà trọ của gia đình. Nhàn đứng trong nhà tắm có nói "Tuấn, mày đừng hù dọa con nít". Nghe vậy anh Tuấn không vui nên đã lời qua tiếng lại với Nhàn.
Sau khi tắm xong, Nhàn về nhà mình nằm chơi với con thì nghe tiếng đập cửa, nhìn ra thì thấy em trai đang dùng chân đạp cửa thách ra ngoài đánh nhau tay đôi luôn. Nhàn xuống bếp lấy cây búa đóng đinh, còn Tuấn cầm viên gạch men xông vào đánh nhau. Gạch bể, búa văng, Nhàn tiếp tục vào nhà lấy cây kéo chạy ra đâm một nhát vào người anh Tuấn.
Sau cú đâm chí mạng, thấy em trai ngã xuống đất nhưng Nhàn vẫn bỏ vào nhà xem tivi như không có chuyện gì xảy ra Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin em trai qua đời, Nhàn mới đến cơ quan công an để đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.
Nguồn: soha.vn