Chỉ vì liếc mãi vào cục tẩy, nữ sinh lộ cả đường dây gian lận cực khủng của 10 người!

CrushQuocDan

New member
Tưởng "ez game" nhưng lại hóa "gg" vì... ánh mắt hóng hớt quá mức

Ngày 18/11/2017, kỳ thi Chứng chỉ Hành nghề Y sĩ Quốc gia tại thành phố Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đang diễn ra căng não. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát đường Hoài Hà, Cục Công an thành phố Hoài Nam được huy động để bảo vệ an ninh - coi chừng hội "chép bài không xin" là chính!

Đến khoảng 11 giờ sáng, khi sắp hết giờ làm bài, một cảnh tượng "sus" vô cùng đã khiến giám thị phải chú ý.

Một nữ thí sinh họ Bộ đang làm bài trắc nghiệm, nhưng mà thay vì tập trung vào đề hay giấy thi thì em lại cứ... nhìn chằm chằm vào cục tẩy trên bàn với ánh mắt lo lắng kiểu "drama sắp xảy ra" ấy Thấy hơi bị weird, các giám thị liền tiến đến check ngay!

Và khi cầm cục tẩy lên, plot twist chính thức được revealed! Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là cục tẩy bình thường, nhưng thực chất nó là một chiếc hộp nhựa nhỏ được "cosplay" cực pro. Lớp vỏ ngoài làm bằng cao su dẻo, màu sắc và hình dáng y chang cục tẩy chì thật để troll giám thị.

13c5f27b9e736dfe40d1.jpg


3207404c82d9c1f6ebe8.jpg


Nhưng bên trong lại là cả một hệ thống công nghệ xịn xò: bảng mạch vi mạch, pin mini siêu mỏng. Điểm highlight nhất là mặt sau có màn hình LCD kỹ thuật số siêu nhỏ để hiển thị liên tục các đáp án trắc nghiệm được truyền từ ngoài vào! Thiết bị "xịn xò" này lập tức bị tịch thu, còn thí sinh Bộ thì bị mời về đồn để "khai báo" luôn.

Tại cơ quan công an, profile của Bộ khiến mọi người phải đặt dấu hỏi chấm to đùng ❓ Em vốn là nhân viên Nhà thuốc Bảo An Đường ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Vậy mà sao lại chịu khó đi hàng trăm km từ Giang Tô sang tận Hoài Nam ở tỉnh An Huy chỉ để thi? Nghi ngờ có đường dây lớn phía sau, cảnh sát lục soát hành lý của Bộ và tìm thấy thẻ phòng khách sạn địa phương.

Race với thời gian, khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, các trinh sát ập đến khách sạn này ngay. Qua điều tra nhanh, phát hiện có 9 người cùng quê Trấn Giang (kể cả Bộ) vừa trả phòng nhưng chưa đi, đang túm tụm ở một phòng thu dọn đồ chuẩn bị "chạy". Công an lập tức phong tỏa, bắt gọn cả 8 người còn lại và thu giữ thêm cả đống thiết bị gian lận tương tự!

702bee14fb5b9d3f4a04.jpg


Sau khi "xâu kim" kỹ lưỡng, kẻ cầm đầu nhóm 9 người này là đối tượng Tạ - sếp Nhà thuốc Bảo An Đường. Tạ khai nhận, vì muốn nhân viên và người thân có chứng chỉ hành nghề dược sĩ, vào tháng 6 cùng năm, chị đã tìm đến gã Trần - người của một tổ chức đào tạo ở Trấn Giang. Trần thì flex rằng có thể "lo" trọn gói kỳ thi với giá 50.000-60.000 Nhân dân tệ/người, cam kết "không đậu không lấy tiền" kiểu "ez money back guarantee" ấy Nhóm Tạ nghe vậy là cắn câu ngay, ký hợp đồng và đặt cọc trước luôn.

Plot twist là tổ chức này chẳng dạy gì cả! Đến trước kỳ thi một tuần, 9 thí sinh nhận giấy báo dự thi do Trần lo và được lệnh lên đường. Khi nhóm Tạ đặt chân đến Hoài Nam ngày 17/11 và check-in khách sạn, một người đàn ông bí ẩn gọi cho Tạ hẹn gặp ở trung tâm thương mại. Tại đây, gã đưa cho Tạ 9 thiết bị gian lận dạng cục tẩy, và ngay đêm đó có người đến tận phòng "training" cách xài luôn! ️

643ff06c5bc16c0d21e0.jpg


Lật tẩy toàn bộ mạng lưới giao dịch rối như mớ bòng bong, cảnh sát Hoài Nam phát hiện một đường dây ăn chia lợi nhuận và nâng giá qua cả đống tầng trung gian liên tỉnh - kiểu "pyramid scheme" ấy!

Đầu tiên, đối tượng Trần từ Công ty Tư vấn Giáo dục Hàng Phái Tư Trấn Giang sau khi nhận tiền từ nhóm Tạ liên hệ với Quách ở Nam Kinh. Quách thu 35.000 Nhân dân tệ/người.

Quách lại liên hệ Dịch ở Lật Dương, Nam Kinh với giá 24.000 Nhân dân tệ/người. Dịch tiếp tục liên hệ Từ ở Vu Hồ, Từ thu 20.000 Nhân dân tệ/người. Cuối cùng, Từ liên hệ Vương và Lưu ở Từ Châu để mấy người này cung cấp thiết bị gian lận và đáp án với giá gốc chỉ 10.000 Nhân dân tệ/người thôi! Mấy đại lý sau nhận hàng xong tự động markup lên để ăn chênh - stonks!

Sau khi làm rõ chuỗi giao dịch giữa các công ty này, công an lần lượt bắt giữ Trần, Dịch, Vương và đồng bọn, đồng thời thu giữ cả núi thiết bị thu phát sóng không dây chuyên dụng tại công ty của Vương. Nghi phạm core nhất là Lưu thuộc công ty của Vương - người chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị gian lận, đáp án đề thi và phát triển các đại lý cấp dưới để tìm khách hàng.

Tính đến 4/12/2017, cảnh sát Hoài Nam bắt được tổng cộng 10 nghi phạm trong đường dây liên tỉnh này và vẫn đang điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc rò rỉ đề thi và đáp án mà Lưu có được. Một vụ gian lận công nghệ cao tưởng chừng "flawless", cuối cùng sụp đổ hoàn toàn chỉ vì... ánh mắt không rời cục tẩy của một nữ thí sinh!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top