CamBibi1231
New member
Chị em ơi, chị đang bị oan ức muốn khóc luôn á!
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, chị dâu mình tổ chức tiệc thôi nôi cho con, mở hẳn 9 bàn tiệc với đầy đủ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ai đến cũng mang theo quà tặng em bé, không khí cực kỳ vui vẻ ấm cúng.
Là thím, đương nhiên chị cũng chuẩn bị quà cho cháu chồng thật xịn xò rồi. Chị đặt hẳn một chiếc lắc vàng, có khắc cả ngày tháng năm sinh và tên cháu vào mặt trong luôn nha. Chị nghĩ khi nhận được món quà này, chị dâu chắc sẽ vui lắm
Nói sơ qua chút là chị với chị dâu tuy cùng là dâu nhưng vibe khá hợp nhau. Chị ấy sống chung với bố mẹ chồng, còn vợ chồng chị ở riêng. Cuối tuần cả nhà hay tụ họp nấu nướng, ăn uống vui vẻ lắm. Hàng xóm toàn khen bố mẹ chồng chị có phúc, về già mà con cái sum họp, hòa thuận – coi như là gia đình goals luôn á
Hôm đó chị đợi mọi người lên trao quà hết rồi mới lên sau cùng. Lúc đeo chiếc lắc vào tay cháu, chị nói: "Chúc cháu mọi điều may mắn, tốt đẹp". Anh chị dâu vui vẻ cảm ơn, còn khen chị khéo chọn chiếc lắc hợp với tay cháu quá cơ.
Nhưng mà... plot twist đây rồi!
Sáng hôm sau, chị dâu đem chiếc lắc đến nhà chị trả lại với vẻ mặt tức giận nhìn rõ mồn một. Chị ấy hậm hực bảo chị tiếc tiền thì đừng mua quà đắt đỏ, chị có đòi hỏi gì đâu, sao chị lại nói xấu chị ấy với hàng xóm. Chị sốc tận óc luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Chị dâu kể lại là khuya hôm qua, lúc vợ chồng chị về rồi, cô hàng xóm mới sang kể cho chị ấy nghe. Theo cô ấy, lúc khách mời lên tặng quà cho cháu, chị ngồi dưới bàn tiệc, không ngừng chê bai chị dâu là nghèo mà sĩ diện, tiệc thôi nôi của con mà cũng làm hoành tráng, tốn kém. Còn nói chị cầm chiếc lắc, bảo là tặng quà cho cháu để có gì "bố mẹ đứa nhỏ còn có thứ bán ra mà ăn cho hết tháng này"
Trời ơi đất hỡi! Chị nghe mà choáng váng luôn. Chị đâu có nói thế bao giờ? Chị còn chưa hề chê bai chị dâu một lời nào cả!
Thật ra đúng là chị có lấy chiếc lắc ra NHƯNG chỉ để khoe với cô hàng xóm, đây là món quà chị dày công chuẩn bị cho cháu thôi mà. Ngoài ra không có lời nào quá đáng cả á!
Chị khẳng định mình không nói những câu đó và sẵn sàng đối chứng với cô hàng xóm luôn. Lúc này, cơn giận của chị dâu mới hạ nhiệt. Chị ấy bảo cô hàng xóm kia rất nhiều chuyện, thường hay thêu dệt để chia rẽ các mối quan hệ của người khác. Biết tính cô kia như vậy nhưng khi nghe cô ấy kể, chị dâu vẫn tức lộn ruột thôi rồi.
Chị dâu gọi điện cho cô hàng xóm ngay trước mặt chị. Cô ấy vẫn khẳng định chị có nói. Thậm chí còn bảo: "Em có làm thì nhận đi, sao phải đùn đẩy tội lỗi cho người khác. Hèn hạ quá mức". Nói xong thì tắt máy luôn. Úi giời ơi!
Nguồn: soha.vn