Vừa tiết kiệm vừa giàu? Câu chuyện "thị phi" từ hộp cơm của chị em văn phòng đang làm việc tại Hàn này đang gây bão cực mạnh đó các bạn ơi!
Mới đây, một nữ văn phòng người Việt làm việc tại Hàn Quốc đã đăng đàn chia sẻ câu chuyện cười ra nước mắt về lý do cô bị cả công ty gán mác "đại gia đến từ Việt Nam".
Cô nàng tâm sự: "Mình là người giàu nhất công ty Hàn mình đang làm mọi người ạ. Ở công ty nhiều người Hàn gọi mình là đại gia đến từ Việt Nam bởi vì trưa nào cũng thấy mình ăn ức gà...".
Nghe xong ai cũng phải "dở khóc dở cười" với logic này luôn á
Đoạn video chia sẻ về lý do tại sao người Việt bị đồn là đại gia qua bữa cơm trưa - Nguồn video @TikTok minzy.in.kr
Clip của cô đã thu về hơn 1,5 triệu view, ai cũng tò mò muốn biết tại sao chỉ ăn ức gà lại bị cho là "có tiền". Plot twist là ở đây nha: giá ức gà ở Hàn Quốc rẻ bèo tèo luôn, quy ra tiền Việt chỉ khoảng 20k thôi. Một hộp cơm tự nấu của cô tối đa chỉ tầm 50k.
Thế mà đồng nghiệp Hàn nhìn bữa ăn "thanh đạm" như vậy lại nghĩ cô ăn tiết kiệm để dành tiền, chắc giàu lắm mới sống "khổ hạnh" thế được
"So với việc order bên ngoài khoảng 200 nghìn tiền Việt cho 1 suất ăn thì đây là hộp cơm tự làm rẻ nhất Hàn Quốc rồi mọi người".
Thực ra không phải cô giàu đâu nha, mà là muốn giữ dáng thôi. Bên cạnh tiền ăn thì còn phải chi cho Whey, thẻ gym, thực phẩm chức năng... đủ thứ. Nhìn có mỗi hộp cơm "thanh tịnh" mà đoán là giàu thì oan ức lắm các bạn ơi
Dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự:
- "Người nổi tiếng không nói chứ bình thường người Hàn họ không có ăn đơn giản ý, đã ăn là phải có (panchan) nhiều món kèm. Người Việt Nam mình ăn mỗi cơm với canh hay ăn tạm cái gì là xong."
- "Ngày xưa đi làm mình cũng tiết kiệm nhất chỗ làm, mấy người làm chung cũng hay khịa mình tiết kiệm vậy giàu lắm..."
- "Ở công ty, tui ăn rau nhiều ít ăn thịt họ cũng trầm trồ."
Thế còn bạn, đang bị đồng nghiệp đồn gì về mình thế?
Nguồn: kenh14.vn