Đôi khi chỉ một dấu phẩy hay cách sắp xếp từ ngữ khác đi một tí là đủ tạo nên drama "dở khóc dở cười" rồi các bạn ơi Mới đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là hội game thủ trên Twitter đang share rần rần câu chuyện bi hài của blogger game có tài khoản @auaunovelge. Chỉ vì một dòng giới thiệu bản thân hơi mập mờ, anh chàng này đã bị một người dùng mắng chửi thậm tệ sau khi phát hiện ra sự thật "chấn động" phía sau danh xưng "Beautiful Girl Game Player"
**Nguồn cơn của hiểu lầm**
Mọi chuyện bắt đầu từ dòng Bio trên trang cá nhân của @auaunovelge. Anh tự nhận mình là một "Beautiful Girl Game Player". Trong cách hiểu của nhiều người, cụm từ này thường được mặc định hiểu là: "Một nữ game thủ có ngoại hình xinh đẹp". Tuy nhiên nè, trong thuật ngữ chuyên môn thì đây lại là một thể loại trò chơi đặc thù, nơi nhân vật chính thường tương tác với các cô gái xinh đẹp trong thế giới ảo đó.
Ý định ban đầu của blogger này rất đơn giản thôi: Anh ấy là một người đàn ông thích chơi thể loại "game gái xinh". Nhưng xui xẻo thay, người theo dõi anh lại hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn ngược lại luôn
**Diễn biến cuộc trò chuyện "drama"**
Blogger @auaunovelge đã chia sẻ bốn bức ảnh chụp màn hình ghi lại toàn bộ diễn biến tâm lý của một cư dân mạng từ háo hức, tò mò đến phẫn nộ tột độ. Mở đầu tin nhắn, cư dân mạng nọ tỏ ra rất lịch sự và thiện chí: "Tôi theo dõi bạn vì tôi cảm thấy sở thích và mối quan tâm của chúng ta khá phù hợp. Xin hãy chiếu cố tôi nhé". Chính chủ cũng đáp lại rất nhã nhặn, tạo nên một bầu không khí vô cùng thân thiện giữa những người có chung đam mê.
Có điều gì đó sai sai bắt đầu khi cư dân mạng này đặt câu hỏi: "Nhân tiện, cô thường chơi những trò chơi gì thế? Tôi hơi tò mò về những trò chơi mà một cô gái xinh đẹp có thể chơi nha". Đến lúc này, blogger mới thật thà đính chính: "Cô gái xinh đẹp? Chà, tôi không phải là cô gái xinh đẹp, tôi chỉ là một người chơi thể loại game gái xinh (Beautiful Girl Game Player) bình thường thôi...".
Ngay sau khi blogger thú nhận, đối phương dường như đã bị sụp đổ hình tượng hoàn toàn luôn á Từ việc gọi "cô gái xinh đẹp" đầy ngọt ngào, người này lập tức đổi giọng mắng nhiếc: "Hả? Chẳng lẽ không phải là một cô gái xinh đẹp thích chơi game sao? Chết tiệt sao? Thật kinh tởm. Xuống địa ngục đi!". Kết thúc cuộc hội thoại là hình ảnh blogger bị đưa vào danh sách đen (block), không thể gửi tin nhắn phản hồi. Một kết cục nghiệt ngã vãi nồi
Người dùng trong câu chuyện trên dường như đã tự "thêu dệt" nên một hình tượng nữ thần trong tâm trí khi đọc dòng Bio. Khi thực tế không như mong đợi, thay vì xin lỗi vì sự hiểu lầm của chính mình, họ lại chọn cách tấn công cá nhân bằng những lời lẽ xúc phạm như "kinh tởm", "xuống địa ngục". Điều này cho thấy một bộ phận người dùng mạng xã hội đang có thái độ rất cực đoan: Họ chỉ tử tế khi bạn đáp ứng được kỳ vọng về ngoại hình hoặc giới tính của họ thôi.
Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều game thủ khác đã bày tỏ sự cảm thông xen lẫn buồn cười cho @auaunovelge. Một số cư dân mạng mỉa mai người đã chặn blogger: "Tôi thực sự không biết người này đang mong đợi điều gì khi nhắn tin cho một người lạ trên Twitter nữa...".
**Thực tế thì sao?**
Thực tế, việc các game thủ nam chơi "game gái xinh" là một điều hết sức bình thường trong văn hóa trò chơi điện tử nha các bạn! Nó cũng giống như việc bạn xem một bộ phim lãng mạn hay đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy thôi. Việc blogger tự gọi mình là "Beautiful Girl Game Player" xét về mặt ngữ pháp chuyên ngành là hoàn toàn chính xác, chỉ là anh đã đánh giá quá cao khả năng phân loại thuật ngữ của người qua đường
Nguồn: gamek.vn
**Nguồn cơn của hiểu lầm**
Mọi chuyện bắt đầu từ dòng Bio trên trang cá nhân của @auaunovelge. Anh tự nhận mình là một "Beautiful Girl Game Player". Trong cách hiểu của nhiều người, cụm từ này thường được mặc định hiểu là: "Một nữ game thủ có ngoại hình xinh đẹp". Tuy nhiên nè, trong thuật ngữ chuyên môn thì đây lại là một thể loại trò chơi đặc thù, nơi nhân vật chính thường tương tác với các cô gái xinh đẹp trong thế giới ảo đó.
Ý định ban đầu của blogger này rất đơn giản thôi: Anh ấy là một người đàn ông thích chơi thể loại "game gái xinh". Nhưng xui xẻo thay, người theo dõi anh lại hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn ngược lại luôn
**Diễn biến cuộc trò chuyện "drama"**
Blogger @auaunovelge đã chia sẻ bốn bức ảnh chụp màn hình ghi lại toàn bộ diễn biến tâm lý của một cư dân mạng từ háo hức, tò mò đến phẫn nộ tột độ. Mở đầu tin nhắn, cư dân mạng nọ tỏ ra rất lịch sự và thiện chí: "Tôi theo dõi bạn vì tôi cảm thấy sở thích và mối quan tâm của chúng ta khá phù hợp. Xin hãy chiếu cố tôi nhé". Chính chủ cũng đáp lại rất nhã nhặn, tạo nên một bầu không khí vô cùng thân thiện giữa những người có chung đam mê.
Có điều gì đó sai sai bắt đầu khi cư dân mạng này đặt câu hỏi: "Nhân tiện, cô thường chơi những trò chơi gì thế? Tôi hơi tò mò về những trò chơi mà một cô gái xinh đẹp có thể chơi nha". Đến lúc này, blogger mới thật thà đính chính: "Cô gái xinh đẹp? Chà, tôi không phải là cô gái xinh đẹp, tôi chỉ là một người chơi thể loại game gái xinh (Beautiful Girl Game Player) bình thường thôi...".
Ngay sau khi blogger thú nhận, đối phương dường như đã bị sụp đổ hình tượng hoàn toàn luôn á Từ việc gọi "cô gái xinh đẹp" đầy ngọt ngào, người này lập tức đổi giọng mắng nhiếc: "Hả? Chẳng lẽ không phải là một cô gái xinh đẹp thích chơi game sao? Chết tiệt sao? Thật kinh tởm. Xuống địa ngục đi!". Kết thúc cuộc hội thoại là hình ảnh blogger bị đưa vào danh sách đen (block), không thể gửi tin nhắn phản hồi. Một kết cục nghiệt ngã vãi nồi
Người dùng trong câu chuyện trên dường như đã tự "thêu dệt" nên một hình tượng nữ thần trong tâm trí khi đọc dòng Bio. Khi thực tế không như mong đợi, thay vì xin lỗi vì sự hiểu lầm của chính mình, họ lại chọn cách tấn công cá nhân bằng những lời lẽ xúc phạm như "kinh tởm", "xuống địa ngục". Điều này cho thấy một bộ phận người dùng mạng xã hội đang có thái độ rất cực đoan: Họ chỉ tử tế khi bạn đáp ứng được kỳ vọng về ngoại hình hoặc giới tính của họ thôi.
Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều game thủ khác đã bày tỏ sự cảm thông xen lẫn buồn cười cho @auaunovelge. Một số cư dân mạng mỉa mai người đã chặn blogger: "Tôi thực sự không biết người này đang mong đợi điều gì khi nhắn tin cho một người lạ trên Twitter nữa...".
**Thực tế thì sao?**
Thực tế, việc các game thủ nam chơi "game gái xinh" là một điều hết sức bình thường trong văn hóa trò chơi điện tử nha các bạn! Nó cũng giống như việc bạn xem một bộ phim lãng mạn hay đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy thôi. Việc blogger tự gọi mình là "Beautiful Girl Game Player" xét về mặt ngữ pháp chuyên ngành là hoàn toàn chính xác, chỉ là anh đã đánh giá quá cao khả năng phân loại thuật ngữ của người qua đường
Nguồn: gamek.vn