Chỉ vì ham chơi game mà đẩy con gái 4 tuổi vào hiểm nguy: Hậu quả ai cũng phải rút kinh nghiệm

TepNho4595

New member
254413536da2cf31f09e.jpg


Gia đình anh Trương hiện đang sống và làm việc tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn. Tưởng đâu ngày thường như mọi ngày, nhưng chiều 28/10 lại trở thành cơn ác mộng mà gia đình này không bao giờ quên được

Hôm ấy, vợ anh đi chợ, để anh Trương ở nhà trông con. Đến khoảng 17h20, bé gái báo với bố rằng muốn xuống mua kẹo hồ lô. Nhưng vì đang "cày" game quá mê, anh Trương đưa tiền cho con rồi... bảo tự xuống mua Khu chung cư của họ nằm ngay mặt đường nên tầng 1 có rất nhiều hàng quán vỉa hè.

0cdf5270345dda302898.jpg


30 phút trôi qua, vẫn không thấy con lên, anh Trương mới chợt hoảng hốt, nhìn xuống dưới thì chẳng thấy bóng dáng đứa con đâu cả Vội vàng chạy xuống hô hoán khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Hai vợ chồng anh lúc này mới thực sự "tỉnh ngộ", tất tả đi tìm con khắp khu vực. Đến 18h cùng ngày mà vẫn chẳng có tin tức gì, họ mới đi báo công an.

9412782fcdd710491780.jpg


Sáng ngày 29, sau khi kiểm tra camera an ninh, sự thật đáng sợ được phơi bày: bé gái đã bị một người đàn ông lạ mặt khoảng 30 tuổi dắt đi. Bé có vẻ không chịu theo, nhưng hắn đã bế bé lên taxi rồi phóng đi mất

731ea3c3e164f423535d.jpg


Cùng ngày đó, công an đã đăng tin tìm trẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Nhiều phóng viên cũng gọi điện hỏi thăm, mong muốn giúp đỡ gia đình anh Trương tìm lại con gái.

Đến khoảng 23h ngày 29/11, khi hai vợ chồng đang trong vô vọng thì "phép màu" đã xảy ra ✨ 3 người thanh niên (2 nam 1 nữ) khoảng 20 tuổi dẫn con gái anh chị về nhà. Bé gái vừa thấy bố liền chạy lại ôm chặt, đồng thời trách móc: "Đều tại bố bảo con xuống mua kẹo nên con mới bị người ta bắt đi đấy"



Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng anh Trương lo lắng là tóc con bị cắt ngắn và bé đang đi một đôi tất khác so với lúc ra đi. 3 người thanh niên khai rằng họ vô tình thấy bé đứng khóc bên đường ở khu Phụng Thành nên đưa về. Nhưng khi bị công an thẩm vấn, họ lại khai gặp bé ở một nơi khác - đáng ngờ quá đi!

Cô bé kể lại với cảnh sát: hôm đó xuống mua kẹo thì có một chú nói với bé là đi lên phía trước mới có bán, nhưng bé không chịu. Người đàn ông này liền dùng tay bịt miệng bé, bế lên taxi rồi chở đi. Hiện tại tâm lý của bé vẫn chưa ổn định nên cảnh sát chưa thể hỏi thêm, đồng thời phải giữ lại bộ quần áo để điều tra.

Ngày 30/10, công an đã bắt giữ và tạm giam tên đàn ông 30 tuổi bắt cóc trẻ em. Hóa ra hắn cũng là người trong khu này, vì thiếu tiền nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Còn 3 người thanh niên "giải cứu" bé kia chính là người nhà của hắn

Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Đây thực sự là bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ: đừng bao giờ để con nhỏ đi một mình, dù chỉ xuống tầng 1, và tuyệt đối không nên mải chơi game mà quên trách nhiệm chăm sóc con cái nhé!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top