Chỉ vì giá thuê rẻ, anh chàng gan dạ bất chấp dọn vào căn nhà từng là hiện trường vụ tự tử tập thể của 11 người

XuMap1350

New member
1c525a20f88551377de0.jpg


Ối giời ơi, chắc phải gan lắm mới dám dọn vào căn nhà này sống được!

Câu chuyện xảy ra tại một ngôi nhà ở thị trấn Burari, bang Delhi, Ấn Độ - nơi từng chứng kiến cái chết của cả một gia đình 11 người. Từ sau thảm kịch đó đến giờ, ai cũng né như né tà, không ai dám đến ở cả. Người nhà các nạn nhân cũng đã rao bán nhưng... chẳng ai chịu mua.

Thế mà gần đây, có một anh chàng trẻ lại đồng ý dọn vào đây sống, lý do thì đơn giản thôi: giá thuê vừa túi tiền!

e76b01ed3ac90d5bb281.jpg


Vào khoảng 7h30 sáng ngày 1/7/2018, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi từ hàng xóm và lập tức có mặt tại ngôi nhà. Cảnh tượng họ nhìn thấy thực sự rợn người luôn.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 11 thi thể - tất cả đều là thành viên trong gia đình họ Devi đã sống ở đây từ 20 năm trước.

Chi tiết càng nghe càng sởn gai ốc: 10 thi thể bị bịt mắt bằng vải và treo lơ lửng trên một khung sắt, còn một cụ bà 70 tuổi thì nằm chết trên sàn nhà.

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Họ còn tìm thấy nhiều lá thư tuyệt mệnh của các nạn nhân nói về việc thực hiện những nghi thức tâm linh thần bí nào đó.

2b8aeb5537852667239a.jpg


d3d2f22e78f77ff62a2e.jpg


Theo lời một người hàng xóm, gia đình Devi vốn khá chính chuyên, không hề có chuyện cãi vã hay mâu thuẫn gì. Bố mẹ cũng chưa từng lớn tiếng với con cái bao giờ. Người này còn khẳng định việc cho rằng gia đình 11 người kia tự tử vì nghi thức tà giáo chỉ là tin đồn thất thiệt thôi.

01a0368b93a116f3109f.png


Sau thảm kịch, căn nhà được trao quyền sở hữu cho người em trai của một trong những nạn nhân. Ông ấy lập tức muốn bán đi vì không thể chịu nổi những ký ức đau thương về người nhà mình.

Nhưng mà, hàng xóm bắt đầu đồn đại về chuyện căn nhà bị ám, khiến việc chuyển nhượng hay cho thuê trở nên cực kỳ khó khăn. Từng có người đến thuê nhưng không lâu sau đã... bỏ chạy mất dạng luôn!

Mới đây, một anh bệnh lý học 45 tuổi đã quyết định dọn vào đây. Anh không tin vào chuyện siêu nhiên hay ma quỷ gì cả, lý do duy nhất là... giá thuê hợp túi tiền thôi. Thực dụng vãi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top